Nguyễn Quốc Ân
Câu chuyện chia sẻ
Chào bạn Tương Lai Xanh!
Tôi tên là Nguyễn Quốc Ân, học sinh lớp 5, đến từ năm 2025. Hôm nay, tôi viết bức thư này với hy vọng rằng bạn sẽ lắng nghe và hiểu rõ hơn về thế giới hiện tại của chúng tôi, cũng như mong ước về một tương lai xanh vào năm 2050.
Hiện nay, Trái Đất đang phải gánh chịu nhiều tổn thương: cháy rừng, ô nhiễm không khí, hạn hán, băng tan... vẫn diễn ra mỗi ngày. Ở Việt Nam, theo Báo Nhân Dân điện tử, chỉ trong năm 2023 và đầu tháng 4 năm 2024 đã có gần 400 vụ cháy rừng, gây thiệt hại khoảng 1.200 ha rừng, 12 người tử vong và 6 người bị thương. Những con số ấy thật sự đáng lo ngại.
Một phần nguyên nhân do thiên tai, khí hậu khắc nghiệt, nhưng không thể phủ nhận rằng sự nóng lên toàn cầu và những hành động ích kỷ của con người cũng góp phần lớn. Chúng ta đã xả rác bừa bãi, chặt phá rừng, đổ chất thải xuống sông hồ, biển cả mà không qua xử lý. Vì lợi nhuận, nhiều người bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường. Hậu quả là đa dạng sinh học suy giảm, không khí ô nhiễm, nguồn nước dần cạn kiệt và tương lai của chúng ta bị đe dọa.
Nhưng tôi tin rằng, tương lai xanh 2050 vẫn có thể thành hiện thực. Tôi mơ về một thế giới trong lành, nơi những con sông trở nên xanh mát, những ngọn đồi trọc được phủ đầy cây xanh. Khắp các thành phố, không khí trong lành, mát mẻ. Xe điện và xe chạy bằng năng lượng mặt trời thay thế hoàn toàn xe xăng dầu. Các nhà máy, khu công nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, thủy triều. Con người biết sống hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng mọi sinh vật trên Trái Đất.
Để đạt được điều đó, chúng ta cần chung tay bằng những giải pháp thiết thực:
- Sử dụng năng lượng sạch, giảm dần than đá và dầu mỏ.
- Xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tái chế và tái sử dụng rác thải.
- Giáo dục thế hệ trẻ ý thức về bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay.
- Trồng thêm nhiều cây xanh, giữ gìn và khôi phục những cánh rừng.
Với riêng mình, tôi và ba mẹ thường tham gia các câu lạc bộ cộng đồng để học hỏi và hành động vì môi trường. Ở trường, chúng tôi giữ lớp học sạch sẽ, không xả rác nơi công cộng, không ngắt lá bẻ cành, cuối tuần tham gia công ích cùng cô chú, anh chị , bạn bè. Những việc làm nhỏ bé ấy chính là hạt mầm gieo xuống cho tương lai.
Tôi hiểu rằng, màu xanh của Trái Đất không thể bảo vệ chỉ bằng ước mơ. Nó phụ thuộc vào ý thức và hành động của mỗi con người, ngay tại giây phút này. Không phải chờ đến ngày mai, càng không thể chờ đến một thời điểm hoàn hảo. Chính hôm nay, chính từ việc làm nhỏ nhất, chúng ta có thể thay đổi kết quả ngày mai.
Bạn Tương Lai Xanh thân mến. Hãy cùng tôi và tất cả mọi người chung tay bảo vệ Trái Đất. Bởi nếu mỗi người Việt Nam đều góp một bàn tay, mỗi công dân thế giới đều góp một trái tim, hành tinh của chúng ta sẽ mãi xanh tươi. Tôi tin rằng, đến năm 2050, khi bạn đọc được bức thư này, chúng ta sẽ được sống trong một thế giới trong lành, tràn ngập sắc xanh và hy vọng.
Thân ái,
Nguyễn Quốc Ân