Nguyễn Sỹ Hưng
Câu chuyện chia sẻ
Gửi Tương Lai Xanh,
Em là Nguyễn Sỹ Hưng, học sinh lớp 7/14 trường THCS Hoàng Văn Thụ. Bức tranh của em thể hiện thông điệp: “Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường – vì một tương lai xanh sạch đẹp.”
Ở nửa bên trái bức tranh, em vẽ hình ảnh các bạn học sinh đang cùng nhau nhặt rác, quét dọn, phân loại rác tái chế. Đó là những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn – vì mỗi túi rác được nhặt, mỗi chai nhựa được gom lại là thêm một mảng xanh cho Trái Đất. Nửa bên phải là hình ảnh dưới đáy đại dương, nơi các sinh vật biển tung tăng bơi lội trong làn nước trong xanh. Em muốn nói rằng: khi con người bảo vệ môi trường trên bờ, thì đại dương – ngôi nhà của biết bao loài sinh vật – cũng sẽ được hồi sinh.
Bức tranh là lời nhắn nhủ của em đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay: hãy cùng nhau hành động, dù chỉ là việc nhỏ nhất như không xả rác, trồng thêm cây, tiết kiệm nước… Vì chỉ khi chúng ta biết yêu và bảo vệ môi trường, thế giới này mới thật sự tươi đẹp và tràn đầy sức sống.
Em tin rằng nếu mỗi người góp một bàn tay, “Tương Lai Xanh” sẽ không còn là ước mơ, mà sẽ trở thành hiện thực cho tất cả chúng ta. 🌏💙