Nguyễn Thái An Nhiên
Câu chuyện chia sẻ
Qua sự dạy dỗ của thầy cô và ba mẹ, em hiểu rằng ý thức của mỗi người sẽ ảnh hưởng lên toàn bộ cuộc sống, cụ thể là môi trường trái đất chúng ta. Với độ tuổi ở cấp tiểu học, chúng em góp 1 phần cố gắng nhỏ vào việc bảo vệ môi trường. Đó là tham gia các chương trình trồng cây gây rừng, nhặt rác nơi công cộng, giữ ý thức ko xả rác, hạn chế dùng đồ nhựa,... Đó cũng là ý tưởng để em tạo nên bức tranh hôm nay. Cùng nhau tạo nên 1 tương lai xanh - 1 thế giới xanh để con người và vạn vật được chung sống yên vui, tươi đẹp.