Nguyễn Thanh Bình
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào năm 2050!
Em tên là Nguyễn Thanh Bình, học sinh lớp 4A3 trường tiểu học Long Biên. Em vẽ bức tranh này, có một gia đình đang đi đến trường. Bố mẹ dắt tay hai bạn nhỏ, trông mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc. Em nghĩ là các bạn ấy đang rất háo hức được đi học, được gặp thầy cô và các bạn. Trường học của em rất đẹp, ở đó có một bầu trời tri thức. Em không chỉ được học toán, tiếng việt...mà còn được học về cách sống, bảo vệ môi trường. Cô vẫn thường bảo chúng em phải vứt rác đúng nơi quy định, không được ngắt lá, bẻ cây. Trường em cũng có rất nhiều cây xanh, dưới tán lá cây xanh mát, chúng em nô đùa, em vui lắm! Trên sân trường còn có lá cờ Việt Nam đang tung bay phấp phới. Thứ hai hàng tuần nào lớp em cũng chào cờ ở dưới sân trường. Em yêu trường em, yêu cả đất nước này!
Em mong muốn tất cả các bạn nhỏ trên đất nước này đều được đến trường để học tập và vui chơi như e!