Nguyễn Thanh Huyền
Câu chuyện chia sẻ
\"Hồn Việt trong tương lai xanh 2050\"
Em tưởng tượng năm 2050, Việt Nam vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc.
Ở đó, những làn điệu quan họ không còn chỉ vang trên sân khấu, mà được robot AI ngân lên giữa công viên năng lượng gió.
Trò chơi ô ăn quan không còn bằng sỏi và ô vuông vẽ đất, mà là bàn chơi tái chế phát sáng, tạo điện từ chuyển động tay của người chơi.
Còn những câu chuyện cổ như “Cây khế”, “Tấm Cám” thì được trình chiếu bằng công nghệ 3D thực tế ảo, để trẻ em toàn thế giới cùng bước vào và khám phá văn hóa Việt Nam.
Em muốn nói rằng, bản sắc Việt không nằm yên trong quá khứ,
mà đang được thổi hồn bằng trí tuệ xanh, sáng tạo xanh và trái tim người Việt.
Cám ơn Vingroup đã giúp giấc mơ “Việt Nam xanh và rực rỡ văn hoá” trở nên có thật trong tương lai 2050!