NGUYỄN THANH LÂM
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Nguyễn Thanh Lâm, học sinh lớp 4.2, Trường Tiểu học Đông Hòa B. Vừa qua, em rất vui khi được tham gia cuộc thi “Viết thư gửi tương lai xanh năm 2050”. Đây là một cuộc thi thật ý nghĩa, giúp em có dịp tưởng tượng và gửi gắm những ước mơ của mình đến tương lai.
Trong bức thư, em đã viết cho chính mình trong năm 2050. Em mong rằng khi đó, môi trường sống của chúng ta sẽ sạch đẹp hơn, không còn rác thải nhựa và không khí sẽ trong lành hơn. Em cũng hy vọng mọi người sẽ yêu quý thiên nhiên hơn, không chặt phá rừng, không xả rác bừa bãi và biết bảo vệ động vật hoang dã.
Qua cuộc thi, em học được rất nhiều điều về môi trường và nhận ra rằng, mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay đều ảnh hưởng đến tương lai. Vì vậy, em hứa sẽ cố gắng nhặt rác, tiết kiệm nước, trồng thêm cây xanh và nhắc nhở mọi người xung quanh cùng bảo vệ Trái Đất.
Em cảm ơn thầy cô và nhà trường đã tạo điều kiện để em tham gia cuộc thi. Em mong sẽ có thêm nhiều cuộc thi như vậy để chúng em có cơ hội bày tỏ suy nghĩ và góp phần xây dựng một tương lai xanh – sạch – đẹp cho tất cả mọi người.