NGUYỄN THANH LAM
Câu chuyện chia sẻ
Chia sẻ của em Nguyễn Thanh Lâm – lớp 4.2, Trường Tiểu học Đông Hòa B
Chào mọi người,
Em tên là Nguyễn Thanh Lâm, học sinh lớp 4.2 trường Tiểu học Đông Hòa B. Hôm nay em xin chia sẻ câu chuyện của em khi tham gia cuộc thi \"Viết thư gửi tương lai năm 2050\".
Khi cô giáo phát động cuộc thi, em cảm thấy rất háo hức vì đây là lần đầu tiên em được tưởng tượng và viết thư cho chính mình trong tương lai. Em đã suy nghĩ rất nhiều về thế giới năm 2050 sẽ như thế nào. Liệu lúc đó em đã trở thành người lớn chưa? Công nghệ có hiện đại hơn không? Trái đất có còn xanh tươi không?
Trong bức thư, em gửi đến “chính mình năm 2050” với lời hỏi thăm sức khỏe, và mong muốn biết rằng em có trở thành kỹ sư giỏi như em mơ ước từ nhỏ không..
Điều em quan tâm nhất là môi trường. Em viết rằng, em hy vọng năm 2050, mọi người vẫn còn thấy bầu trời xanh, biển không bị ô nhiễm và rừng không bị chặt phá. Em cũng nhắn nhủ chính mình rằng: “Nếu tương lai có hiện đại hơn, cũng đừng quên giữ gìn thiên nhiên, vì đó là ngôi nhà chung của chúng ta.”
Qua cuộc thi này, em học được cách tưởng tượng, biết quan tâm hơn đến tương lai và trân trọng hiện tại. Em cũng hiểu rằng, để có một tương lai tốt đẹp, em và mọi người phải bắt đầu hành động từ hôm nay.
Em cảm ơn nhà trường và cô giáo đã tổ chức cho chúng em cuộc thi thật ý nghĩa. Em mong bức thư nhỏ của em sẽ lan tỏa những ước mơ đẹp đến mọi người.