Nguyễn Thanh Long
Câu chuyện chia sẻ
Một Việt Nam sạch trong tương lai 2050
Em luôn mơ về một Việt Nam thật sạch, thật xanh trong tương lai 2050. Khi đó, bầu trời không còn khói bụi, dòng sông quê hương không còn rác , và mọi lòai động vật đều có môi trường sống ăn toàn.
Em tưởng tượng buổi sáng năm 2050, khi mở cửa sổ, tôi sẽ hít thật sâu không khí trong lành, nghe tiếng chim hót giữa những hàng cây phủ đầy bóng mát. Những con đường không còn rác, chỉ toàn hoa và tiếng cười. Các nhà máy đã sử dụng năng lượng mặt trời, xe chạy bằng điện, và mọi người đều mang theo chai nước cá nhân thay vì dùng chai nhựa.
Nhưng để có được tương lai tươi đẹp ấy, chúng ta phải bắt đầu với từng việc nhỏ ngay từ hôm nay! Em sẽ không xả rác bừa bãi, sẽ nhặt rác ở sân trường và phân loại rác đúng nơi quy định. Em sẽ tiết kiệm nước, trồng thêm cây xanh quanh nhà và khuyến khích ba mẹ, bạn bè cùng làm. Mỗi hành động nhỏ hôm nay chính là một hạt mầm cho tương lai trong lành ngày mai.
Em tin rằng, nếu ai cũng góp một phần nhỏ bé của mình, thì đến năm 2050, Việt Nam chúng ta sẽ thật sự trở thành một đất nước sạch đẹp, đáng sống và đầy tự hào. Và khi đó, tôi có thể mỉm cười nói rằng: “Mình đã góp phần làm cho Tổ quốc xanh hơn!”