Nguyễn Thanh Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Trong thời đại ngày nay, khi môi trường đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi ô nhiễm, biến đổi khí hậu và rác thải nhựa. Em đã vẽ bức tranh này như một lời tuyên truyền, kêu gọi, gợi lên tình yêu thiên nhiên và kêu gọi trách nhiệm của mỗi người.
Bức tranh này mang tên “Vì một Trái Đất xanh” mở ra trước mắt mọi người một thế giới tràn đầy yêu thương, trách nhiệm và khát vọng bảo vệ môi trường. Nổi bật là hình ảnh một cậu bé đang âu yếm ôm lấy Trái Đất như ôm một người bạn thân thiết. Cái ôm ấy vừa dịu dàng, vừa da diết, gợi nhắc chúng ta rằng hành tinh xanh này chính là mái nhà chung, là nơi mà con người phải gìn giữ bằng cả trái tim. Xung quanh em nhỏ là những gam màu tươi sáng cùng hàng loạt hình ảnh gắn liền với những ý tưởng sống xanh. Bên trái, cô giáo đang giảng cho học trò về việc phân loại rác và một bạn học sinh khác cầm chai nhựa trên tay, ánh mắt kiên quyết như đang kêu gọi: hãy cùng nhau tái chế để giảm rác thải nhựa. Còn chiếc tàu điện lao vút đi bên cạnh những cánh quạt tubin gió khổng lồ, tượng trưng cho sự phát triển của giao thông hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, một em nhỏ khác ngồi bên bờ nước, khẽ nhặt những rác thải dưới nước lên – hành động giản dị nhưng chứa đựng ý thức sâu sắc. Phía trên, dưới ánh mặt trời rực rỡ, những người nông dân đội nón lá đang vui mừng bên tấm pin năng lượng mặt trời. Họ cười rạng rỡ, như thắp sáng niềm tin vào một tương lai bền vững, nơi con người biết tận dụng nguồn năng lượng sạch từ thiên nhiên.
Tất cả chi tiết ấy hòa quyện lại, tạo nên một bức thông điệp mạnh mẽ: hãy chung tay hành động, từ những việc nhỏ bé, để xây dựng một hành tinh xanh – sạch – đẹp. b Em tin rằng chỉ khi mọi người chung tay, Trái Đất mới mãi mãi là ngôi nhà xanh – sạch – đẹp cho hôm nay và cho cả mai sau!