Nguyễn Thanh Thảo Nguyên
Câu chuyện chia sẻ
VeTranh_QuangNinh_THCSBaiChay_NguyenThanhThaoNguyen_02.02.2014_6A9
Lời bình giới thiệu ý tưởng tác phẩm:
Mời nhà mình cùng di chuyển đến “trạm tương lai xanh 2050”. Mình là nhà du hành đầu tiên đến trái đất năm 2050.
Trái đất năm 2050 tiếp đón mình rất nồng nhiệt, robot AI gần gũi với con người. Bạn biết không? Chiếc phi thuyền đón mình chạy bằng pin năng lượng mặt trời đó. Tàu cao tốc Vintrain, Vinbus là phương tiện công cộng phổ biến. ô tô bay, du lịch bằng tàu biển Vinship. Nhà ở, văn phòng, nhà máy phủ cây xanh mướt, lấp lánh tấm pin năng lượng mặt trời. Năng lượng gió, nước, mặt trời giúp không khí thật trong lành.
Đây là trường học của chúng mình, làm bằng vật liệu tái chế, bạn tin được không? Trái đất năm 2050 đã làm được điều đó! chúng mình học được cách yêu thiên nhiên, tìm được niềm vui từ việc phân loại rác, tái sử dụng, biến cũ thành mới để chúng có ích, giảm thiểu thải rác ra môi trường. Cùng nhau tích kiệm điện và trân quý từng giọt nước.
Chúng mình sống có trách nhiệm với thiên nhiên, chọn sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường: túi giấy, quần áo sợi tự nhiên... Cùng gieo mầm xanh nông nghiệp sạch, chọn thực phẩm hữu cơ, chạy bộ, đạp xe, thể thao. Bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái.
Một trái đất xanh và phát triển bền vững. Chúng mình chính là những người gieo mầm xanh cho tương lai. “Một hành động nhỏ, thay đổi lớn - đừng chờ đợi, hãy hành động”, hẹn gặp tại “Trạm tương lai xanh 2050”, cảm ơn Tập đoàn Vingrup đã đồng hành cùng chúng mình trên hành trình kiến tạo tương lai xanh!