Nguyễn Thanh Thảo
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh Tương lai xanh của em được lấy cảm hứng từ chủ đề bảo vệ môi trường và Ngày Trái Đất.
Bức tranh của em được chia làm hai nữa, để thể hiện sự đối lập vô cùng rõ nét giữa hai thế giới: một bên là hậu quả của việc ô nhiễm môi trường và một bên là vẻ đẹp của một môi trường xanh, sạch, đẹp. Nửa bên trái bức tranh là hình ảnh nỗi đau của Trái Đất do một thế giới bị ô nhiễm nặng nề. Các nhà máy xả khói đen kịt lên bầu trời, các phương tiện giao thông gây ra khói bụi và tiếng ồn như ô tô, xe tải. Dòng sông thì đầy rác thải và dầu loang, làm ảnh hưởng đến các sinh vật biển như cá, voi. Điều đáng chú ý nhất là hình ảnh trái đất ở trung tâm với một khuôn mặt buồn bã, mệt mỏi và phải đeo khẩu trang. Hình ảnh ấy tượng trưng cho thấy việc hành tinh của chúng ta đang phải hít thở không khí ô nhiễm và đang bị tổn thương bởi những hành động thiếu ý thức của con người. Ngược lại, nửa bên phải là hình ảnh hy vọng về một tương lai xanh của một thế giới tươi đẹp và tràn đầy sự sống. Bầu trời trong xanh, cây cối xanh tươi, những con vật hoang dã như khỉ, hưu cao cổ, gấu trúc được sống ở trong một môi trường tự nhiên của chúng. Con người còn được thể hiện qua ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện như xe đạp và tàu điện cũng như hành động phân loại rác thải đúng cách. Chúng ta có thể thấy các thùng rác được phân loại rõ ràng.
Ngoài ra chúng ta thấy trái đất ở nửa này có khuôn mặt rạng rỡ, với mái tóc dài xanh mượt thể hiện được sự hồi sinh và hạnh phúc khi được con người chăm sóc và bảo vệ. Bức tranh muốn gửi gắm cho chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, con người đang đứng gần trước ngã rẽ giữa việc tiếp tục hủy hoại môi trường sống hay cùng nhau hành động để bảo vệ và khôi phục lại vẻ đẹp vốn có của hành tinh lúc ban đầu. Chỉ cần mỗi hành động nhỏ của chúng ta, từ việc phân loại rác thải, không vứt rác bừa bãi, trồng cây đến sử dụng các phương tiện xanh đều góp phần tạo nên một tương lai tươi sáng cho Trái Đất.