Nguyễn Thanh Trúc
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em có tên là “ Tương lai xanh 2050 ”. Trong bức tranh, em muốn gửi gắm ước mơ rằng đến năm 2050, chúng ta sẽ có một thế giới xanh, sạch, đẹp và đầy màu sắc. Nhưng để có được điều đó, ngay từ hôm nay, tất cả chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những hành động nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa.
Trước hết, chúng ta cần trồng rừng, phủ xanh đồi trọc để cây cối ngày càng nhiều hơn. Cây xanh sẽ giúp cho không khí trong lành, che mát con đường và làm cho trái đất của chúng ta khỏe mạnh.
Thứ hai, chúng ta hãy di chuyển bằng những phương tiện xanh như tàu điện, xe đạp hay xe điện. Những phương tiện này vừa tiện lợi vừa không thải khói bụi, giúp bầu trời luôn trong xanh, sạch đẹp.
Thứ ba, mọi người cần cùng nhau thu gom rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định để đường phố luôn sạch sẽ. Ngoài ra, chúng ta cũng phải sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, bởi nước rất quan trọng cho sự sống của con người, cây cối và cả muôn loài.
Em tin rằng, nếu mỗi người đều làm những việc nhỏ bé này, thì khi đến năm 2050, trái đất sẽ trở thành một nơi tuyệt vời. Khi đó, mọi người được sống trong môi trường trong lành, có nhiều cây xanh, có biển xanh, có thành phố rực rỡ sắc màu và những nụ cười hạnh phúc.