Nguyễn Thảo Đan
Câu chuyện chia sẻ
Chủ đề bức tranh: Green Energy- Bright Future 2050: Năng Lượng Xanh- Tương Lai Tươi Sáng Năm 2050
Hôm nay em xin kể về bức tranh em đã vẽ về lối sống xanh trong tương lai. Trong tranh của em có nhiều ngôi nhà cao, có mái nhọn màu xanh, vàng và tím. Những ngôi nhà này có hình thù rất đặc biệt và dùng điện sạch để hoạt động. Trên thân nhà có hình tia sét, tượng trưng cho năng lượng điện – có thể là điện mặt trời hoặc điện gió, rất thân thiện với môi trường.
Phía sau các tòa nhà là con đường rộng lớn, uốn lượn mềm mại qua những hàng cây xanh mát. Trên đường có một chiếc ô tô màu vàng, dùng điện thay vì xăng dầu. Chiếc xe cũng có biểu tượng tia sét giống như các tòa nhà, cho thấy tất cả đều sử dụng năng lượng sạch. Em vẽ bầu trời trong xanh với mây trắng và những bong bóng bay lơ lửng để thể hiện không khí trong lành và mát mẻ.
Bức tranh của em muốn gửi gắm một ý tưởng nhỏ xíu của riêng em rằng nếu chúng ta sống xanh, biết yêu thiên nhiên, sử dụng năng lượng sạch và bảo vệ môi trường thì cuộc sống tương lai sẽ rất tuyệt vời. Không còn khói bụi, không còn ô nhiễm, cây cối xanh tốt và con người sống khỏe mạnh hơn.
Em mong rằng sau này, thành phố chúng ta sẽ có thật nhiều cây xanh, xe điện và ngôi nhà thông minh như trong tranh. Em cũng sẽ cố gắng thực hiện lối sống xanh từ hôm nay, như trồng cây, tiết kiệm điện, không xả rác bừa bãi và nhắc nhở mọi người hãy cùng nhau bảo vệ môi trường. Nếu mỗi người trong chúng ta có ý thức gìn giữ môi trường và sống thân thiện với thiên nhiên thì thành phố ánh sáng xanh 2050 chắc chắn sẽ trở thành Ngôi Nhà Hạnh Phúc của tất cả chúng ta!
Thảo Đan - 3A3 - Trường Tiểu Học VCP