Nguyễn Thảo Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Ngày trước, mình từng thờ ơ nghĩ rằng vài chai nhựa, mấy túi nilon, chút nước lãng phí hay một bóng đèn bật thừa chẳng thể gây hại gì. Nhưng rồi, một cơn ác mộng đã khiến mình hiểu rằng chính những điều tưởng chừng “nhỏ nhặt” ấy đã khiến không khí ngày càng ô nhiễm, Trái Đất nóng dần lên, và âm thầm đánh cắp sức khỏe của chính mình, gia đình và cả những thế hệ mai sau.
Khoảnh khắc đó, mình thật sự thức tỉnh.
Mình bắt đầu từ những hành động nhỏ bé nhất: phân loại rác, thu gom pin đúng cách, mang túi vải và bình nước cá nhân, tắt đèn – khóa nước mỗi khi dùng xong, rồi lan tỏa những thói quen ấy đến gia đình và bạn bè xung quanh.
Tháng 10/2024, mình sáng lập Greenlink for Greenlife, rồi tiếp tục với Econnect for Ecoworld - những dự án giúp hàng chục nghìn học sinh hiểu và thực hành lối sống xanh theo nguyên tắc 5R: Rethink – Refuse – Reduce – Reuse – Recycle.
Mỗi lớp học xanh được dựng nên,
mỗi trạm thu gom pin được lắp đặt,
mỗi workshop tái chế được tổ chức,
mỗi sản phẩm handmade được tái chế từ rác thải nhựa…
đều là một lời cam kết nhỏ bé nhưng mạnh mẽ gửi đến hành tinh này.
Mình nhận ra: học sinh đến trường không chỉ để học Toán, Văn hay Khoa học, mà còn để học cách trở thành công dân sống có trách nhiệm với Trái Đất.
Và mình biết… hành trình này không dừng lại ở đây.
Mình sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án xanh có ý nghĩa - để một ngày nào đó, khi đứng dưới bầu trời trong vắt, giữa hàng cây rợp bóng, được hít đầy lồng ngực bầu không khí trong lành, mình có thể mỉm cười, và tự hào nói “Mẹ đã hành động để giữ lại một Trái Đất xanh cho các con\"