Nguyễn Thị Bảo Vân
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh mang ý tưởng đối lập giữa công nghiệp và thiên nhiên. Nửa bên trái với khói bụi, ống khói, gam màu tối và hình khối cứng cáp tượng trưng cho sự phát triển máy móc hiện đại nhưng khô khan, nặng nề. Ngược lại, nửa bên phải rực rỡ sức sống với sắc xanh của cây cối, cánh chim tung bay, hoa lá bung nở dưới ánh sáng vàng tươi, biểu tượng cho sự trong lành, tươi mới và hi vọng.Điểm nhấn của bức tranh là đôi tay cầm kính lúp ở trung tâm. Hình ảnh này gợi ra sự quan sát, lựa chọn và tỉnh thức của con người khi đứng giữa hai thế giới khác nhau. Kính lúp như lời nhắn rằng ta cần nhìn kỹ để nhận ra đâu mới là giá trị bền vững, đâu mới là nguồn sống thật sự.Thông điệp bức tranh gửi gắm rất rõ: công nghiệp và thiên nhiên có thể song hành, nhưng nếu chỉ chạy theo vật chất, thế giới sẽ bị bao phủ bởi khói bụi. Ngược lại, nếu biết bảo vệ môi trường, cuộc sống sẽ tràn đầy ánh sáng, hài hòa và hạnh phúc hơn.