Nguyễn Thị Hải Anh
Câu chuyện chia sẻ
Nước là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển mọi sinh vật . Nếu không có nước , các tế bào sẽ không thể hoạt động , các quá trình sinh học sẽ ngừng lại và tất cả sự sống sẽ chấm dứt . Bởi thế bảo vệ nguồn nước chính là bảo vệ chúng ta , bảo vệ linh hồn của Trái Đất . Đó cũng là nhiệm vụ cấp bách của toàn nhân loại , để đảm bảo sự sống cho các thế hệ mai sau . Cũng như trong tác phẩm “ Trái Đất-cái nôi của sự sống” của thi sĩ Hồ Thanh Trang đã từng viết rằng “ Nếu không có nước thì Trái Đất chỉ là hành tinh khô chết , trơ trụi . Nước chính là “ vị thần hộ mệnh” của sự sống , là tác nhân quan trọng thúc đẩy quá trình tiến hoá của các vật chất sống trên hành tinh này “ . Vì thế em vẽ nên bức tranh này nhằm mục đích tuyên truyền việc bảo vệ nguồn nước không những thế còn là bảo vệ sinh vật biển . Trong bức tranh chính là một chú rùa biển đang mắc kẹt trong dải lưới vàng -một hình ảnh đầy ám ảnh , tượng trưng cho mỗi một nỗi lo mà các loài sinh vật biển đang phải gánh chịu do rác thải của con người . Nền bức tranh là một màu xanh biển nhạt tạo cảm giác sâu lắng , yên bình nhưng đầy hiểm nguy . Xung quanh chú rùa là những mảnh rác như chai Coca , túi bóng ni-lông, mảnh chai lọ vỡ, thể hiện rõ sự ô nhiễm đang lan rộng jhoing những thế còn thể hiện rõ ý thức ngày nay của con người ngày một kém đi . Bên trên bức tranh là dòng chữ “ SAY NO PLASTIC” - “NÓI KHÔNG VỚI NHỰA” được nỗi bật lên bởi màu xanh biển đậm và bên tranh là dấu gạch chéo đỏ , gợi lên sự nguy hiểm của rác thải nhựa như những vùng biển xanh đậm , đen cảnh báo chết người và dấu gạch chéo đỏ nói rằng hãy bảo vệ nguồn nước ấy khỏi sự nguy hiểm ,tàn khốc . Bức tranh mang một ý nghĩa rõ ràng : mỗi người trong chúng ta cần phải có ý thức mỗi vệ môi trường nói chung , mỗi vệ nguồn nước nói riêng . Đây không chỉ đơn thuần là một bức tranh mà còn là lời kêu gọi , van xin , nài nỉ của sinh vật biển và nguồn nước đày mạnh mẽ , thiết tha.