Nguyễn Thị Minh Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Trái Đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay giữa trời xanh
Trái Đất là một hành tinh xanh, nơi mà con người sống hòa hợp với thiên nhiên! Đây chính là thông điệp của bức tranh mà em muốn gửi tới tương lại. Bức tranh của em được thể hiện với 2 nội dung. Bên trái là một cuộc sống thanh bình với gam màu xanh tươi mát. Trái đất với một màu xanh dịu mát, làn nước trong xanh, cây cối xanh mướt tỏa bóng mát xua tan không khí oi nồng cho những ngày hè nóng nực. Nổi bật lên là những ngôi nhà với bao sắc màu rực rỡ hòa mình cùng với hoa và nắng. Trên nền trời xanh với những đám mây hiền hòa đang dong chơi là ông mặt trời rạng rỡ tỏa nắng vàng dịu xuống nhân gian với bảy sắc cầu vồng đưa chúng ta tới một tương lai sáng lạn không còn ô nhiễm, không còn thiên tai khi mỗi chúng ta biết yêu lấy trái đất của mình. Điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra với nội dung bên phải của bức tranh. Trái đất khi đó là một màu đen tối ảm đạm. Những ống khói công nghiệp xả thẳng lên bầu trời. Những cánh rừng bị cháy trơ trụi, cây cối bị chặt phá bừa bãi. Những ngôi nhà đang oằn mình chống lại thiên tai, lũ lụt, tường nhà nứt toác và có thể đổ sập bất cứ lúc nào? Bầu trời là một màu xám xịt, những đám mây đen nặng nề như muốn rơi xuống mặt đất bất cứ lúc nào. Kìa ông mặt trời với gương mặt đỏ rực đang giận dữ, thỏa sức trút giận xuống mặt đất khi đó trái đất sẽ không thể chống lại được sự nổi giận của mẹ thiên nhiên và điều tồi tệ sẽ xảy ra khi chúng ta không còn không khí trong lành để hít thở, đất đai khô cằn, cây cối héo úa, nước uống không còn tinh khiết. Qua bức tranh, em mong mọi người sẽ có ý thức bảo vệ môi trường ngay từ những hành động nhỏ nhất. Mỗi người sẽ trân quý từng cây cỏ, mỗi giọt nước và từng sinh vật sống bé nhỏ trên trái đất. Những thói quen như giảm thiểu rác thải nhựa, tái chế, sử dụng năng lượng tiết kiệm, trồng và bảo vệ cây xanh sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người.
Cuối cùng, em mong ước rằng vào năm 2050 trái đất sẽ trở thành một ngôi nhà xanh mát, đầy tình yêu thương, vang vọng tiếng cười và tôn trọng lẫn nhau giữa con người với thiên nhiên. Đó là một thế giới nơi mà mỗi chúng ta đều cảm thấy tự hào về những gì đã làm để bảo vệ hành tinh này.