Nguyễn Thị Ngọc Mai
Câu chuyện chia sẻ
2025 - Chúng ta đang thực hiện các chính sách để Việt nam thành “kỉ nguyên vươn mình”. 2050-25 năm nữa hứa hẹn một xã hội tương lai hiện đại với trí tuệ nhân tạo AI phát triển mạnh mẽ, khoa học công nghệ tiên tiến nhưng có lẽ xã hội sẽ hạnh phúc hơn khi tất cả mọi công dân Việt nam đều chung tay bảo vệ và tạo dựng một môi trường tương lai xanh.
Vingroup là một tập đoàn lớn của Việt nam đang đi đầu trong lĩnh vực này. Là một học sinh mới bước vào ngưỡng cửa THCS, hưởng ứng chương trình “Gửi tương lai xanh năm 2050”, em xin khắc hoạ những ấp ủ nhỏ bé qua bức tranh dự thi của mình.
Tổng thể bao trùm bức tranh là những gam màu xanh nhẹ nhàng mà bắt mắt: một khóm tre làng đung đưa gió, một bầu trời thanh sạch trong veo, và hàng ngàn con nước hiền hoà bao quanh xóm làng, đô thị...
Ba khoảng không gian trên trời, dưới nước và mặt đất đó là sự tổng hoà của những cộng hưởng êm dịu cho một môi trường sống thân thiện, an lành cho một tương lai xanh không xa.
Trung tâm bức tranh là hai học sinh - đại diện cho thế hệ trẻ - đang cùng nhau mỉm cười chào đón mọi thứ đẹp đẽ hiện hữu xung quanh mình: đó là những chiếc xe điện Vinfast xanh, không khói bụi độc hại! Là những trạm sạc xe điện bất tận nguồn năng lượng tái tạo. Là những tấm pin mặt trời trên những mái nhà tạo nguồn điện sạch! Là những cánh quạt gió cho ra nguồn năng lượng, là chiếc xe đạp sử dụng vật liệu tre trong tự nhiên thân thiện với môi trường, hình ảnh mô phỏng một nhà máy nước sản xuất điện dựa trên sự biến đổi lưu lượng nước theo thời gian.... Mọi thứ thanh sạch mà hữu dụng.
Rồi các toà nhà đô thị sừng sững nhưng ngập tràn thiên nhiên xanh xen kẽ, bên các trung tâm AI, robot, máy tính... Tất cả tạo nên một sức mạnh khoa học công nghệ phát triển bậc nhất.
Nhưng có lẽ, em ấn tượng nhất là thiết bị thu gom rác dưới biển. Một cấu trúc hình tròn khổng lồ nổi trên bề mặt nước lại gom về mình những rác thải để các loài cá tung tăng bơi lội, để đại dương sạch và có một hệ sinh thái xanh đúng như Vingroup gửi gắm trong tương lai xanh 2050!
Bức tranh vừa là mong muốn vừa là khát vọng mà thế hệ trẻ chúng em mong muốn hướng đến! Em hi vọng mình đóng góp một phần nhỏ bé tạo nên một tương lai xanh mà ở đó mình được sống, học tập, làm việc và hưởng thụ!