Nguyễn Thị Phương Chi
Câu chuyện chia sẻ
Đến với cuộc thi “Gửi Tương lai xanh 2050”, em xin giới thiệu bức tranh “Sự sống trong tay ta”. Vì em thấy, em thấy không chỉ là hiện tại, mà là tiếng thét lặng vô sức phận Trái Đất, dòng thời lo lắng không kìm chế được của tương lai.
Bức tranh của em nói hai viễn cảnh đối lập. Bên trái là hiện thực của một Trái Đất đang bị ô nhiễm, bị tàn phá bởi khói bụi, rác thải và sự thờ ơ của con người.
Bên phải là một Trái Đất xanh tươi, sạch đẹp, bình yên với một Người Mẹ đang ôm Trái Đất vào lòng như ôm một đứa con bé bỏng. Đó là hình ảnh của sự sống, của tình yêu thương, của sự bảo vệ và chăm sóc.
Em muốn gửi gắm thông điệp rằng: Trái Đất là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Mỗi người đều có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ ngôi nhà ấy. Nếu chúng ta tiếp tục phá hoại môi trường, thì tương lai sẽ chỉ còn là những hoang tàn, đau thương. Nhưng nếu chúng ta biết yêu thương, biết hành động vì môi trường, thì Trái Đất sẽ mãi xanh tươi, cuộc sống sẽ mãi bình yên.
Em mong rằng, qua bức tranh này, mọi người sẽ nhận thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc bảo vệ môi trường. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như trồng cây, không xả rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ nguồn nước... để góp phần xây dựng một tương lai xanh cho Trái Đất.
Em tin rằng, với sự chung tay của tất cả mọi người, một ngày không xa, Trái Đất sẽ trở lại là một hành tinh xanh, sạch, đẹp và tràn đầy sự sống. Và lúc đó, chúng ta sẽ tự hào vì đã làm được điều đó.