Nguyễn Thị Thanh Hoa
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Ngày sinh: 24/04/2012
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Lớp 8A, Trường THCS Nguyễn Khắc Nhu,
Phường Tiền Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh, ngày 07 tháng 9 năm 2025
Gửi bạn thân của tớ!
Mình viết thư này để tâm sự với bạn – người bạn thật thân thiết mà mình luôn tin tưởng. Bạn ơi, mỗi người khi lớn lên đều có một điều ước, nhưng mình thấy điều quý giá nhất vẫn là tình bạn. Không khí – hơi thở của cuộc sống.
Bạn biết không, tình bạn giống như những chiếc cầu bắc nối những bờ vui buồn trong cuộc đời. Dù ở đâu, khi nhớ lại những kỷ niệm ấy, lòng ta lại ấm áp lạ thường. Mình luôn tin rằng, nếu có tình bạn chân thành, ta có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Trong suốt quãng đường học trò, mình và bạn đã cùng chia sẻ bao kỷ niệm đáng nhớ. Đó là những lần cùng học nhóm, cùng cười vang bên trang vở, cùng động viên nhau khi điểm chưa tốt. Bạn là người luôn ở bên, giúp mình nhận ra giá trị của sự kiên trì và lòng nhân ái. Tình bạn của chúng ta thật giản dị, nhưng cũng chính vì thế mà nó đáng quý vô cùng.
Bạn thân mến, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đôi khi chúng ta vấp ngã, thất vọng, nhưng chính những người bạn tốt sẽ giúp ta đứng dậy. Mình mong rằng, dù tương lai có đưa chúng ta đến những con đường khác nhau, chúng ta vẫn sẽ nhớ về nhau, về quãng thời gian tuổi học trò trong sáng và tràn đầy ước mơ này.
Cảm ơn bạn vì đã luôn ở bên, cùng chia sẻ buồn vui. Mình chúc bạn luôn vui vẻ, học giỏi và đạt được những ước mơ của mình nhé! Dù ở đâu, hãy luôn tin rằng: bạn không bao giờ cô đơn, vì luôn có mình ở bên bạn – một người bạn.
Thân ái
Nguyễn Thị Thanh Hoa