Nguyễn Thị Thảo Phương
Câu chuyện chia sẻ
Tương lai xanh 2050
Một trong những chủ đề đang được quan tâm nhất hiện tại chính là việc bảo vệ môi trường.Hiện taị, môi trường xung quanh của chúng ta đang bị ô nhiễm rất nhiều, một phần cũng là vì con người.Vì thế, chúng ta cần phải làm gì đó để giúp mọi người có ý thức bảo vệ môi trường.Trong đó, vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường cũng chính là một cách nên em đã vẽ bức tranh này. Tranh được em tô nền bằng tông màu lạnh ở bên trái, màu nóng ở bên phải.Trong tranh, em vẽ một trái đất rất lớn.Bên cạnh quả địa cầu còn có một trái đất nhân tạo, con người có thể sống trên nó mà không cần đồ phi hành gia.Trên vũ trụ còn có một con đường lớn nối từ hành tinh này sang hành tinh khác, để giúp mọi người có thể di chuyển qua lại dể dàng hơn.Còn có một chiếc tàu lửa bay lên cao với màu tím và máu xanh dương là chính.Con cá voi lớn trong hình có thể bay lên cao tùy thích.Trên lưng nó có một cậu bé đang vẽ thêm những sự vật để tô điểm thêm nơi không gian.Có một cậu bé đang ngủ trên một chiếc giường, ở trên mây bị bay lên cao.
Tôi tin rằng, tương lai xanh không phải là điều xa vời, mà là kết quả của những hành động nhỏ hôm nay. Mỗi cây được trồng, mỗi túi nilon được thay bằng túi vải, mỗi lần tắt đèn khi không dùng – đều là một bước tiến đến thế giới tương lai xanh.
Hãy cùng nhau viết nên câu chuyện của tương lai xanh – bằng chính trái tim và bàn tay của chúng ta.
Thân ái.
Người viết: Nguyễn Thị Thảo Phương.