NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH
Câu chuyện chia sẻ
BỨC THƯ GỬI BẠN NĂM 2050
Gửi bạn ở tương lai
Mình tên là Nguyễn Phương Quỳnh, học sinh lớp 4/3, trường Tiểu học Trần Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi viết bức thư này gửi đến bạn ở năm 2050, mình thấy vừa vui vừa buồn.
Thành phố Hồ Chí Minh nơi mình sống rất đẹp, có nhiều món ăn ngon và phong cảnh tuyệt vời. Nhưng mình buồn vì mỗi ngày thành phố lại thải ra khoảng 14 000 tấn rác, trong đó có hơn 1.000 tấn rác thải nhựa! 😔
Con số đó thật lớn phải không bạn? Mình sợ rằng nếu mọi người không thay đổi, đến năm 2050, Trái Đất sẽ không còn trong lành như bây giờ nữa.
Mình ước mong tương lai của bạn sẽ được sống trong một thành phố xanh, sạch, không còn túi nilon và chai nhựa vứt bừa bãi. Còn hôm nay, mình vẫn đang cố gắng bảo vệ môi trường bằng những việc nhỏ: nhặt rác, tiết kiệm nước, trồng cây, và nhắc bạn bè cùng bỏ rác đúng nơi quy định. Mình tin rằng, nếu ai cũng góp một phần nhỏ bé của mình, thì Trái Đất năm 2050 sẽ tươi đẹp và trong lành hơn thật nhiều.
Thân mến,
Phương Quỳnh – năm 2025