NGUYỄN THIÊN KIM
Câu chuyện chia sẻ
Tương lai xanh là niềm khao khát của nhân loại. Khi một mảnh rác bị vứt xuống đất, cũng đồng nghĩa cho việc Trái Đất bị xước đi một mảnh nhỏ. Khi mọi người cứ chủ quan mà vứt rác bừa bãi, liệu Trái Đất sẽ ra sao? Chúng ta phải biết gìn giữ môi trường, làm cho Trái Đất trở thành một hành tinh xanh sạch đẹp. Trên thế giới có rất nhiều người đang cố gắng để cho Trái Đất ngày một xanh tươi, chúng ta cũng phải biết chung tay để gìn giữ một tương lai tươi sáng. Bài vẽ của em hôm nay nói về sự cố gắng bảo vệ Trái Đất và những thứ làm ô nhiễm môi trường. Bức tranh của em có hình ảnh một nửa Trái Đất xanh sạch đẹp và một nửa là Trái Đất đang bị ô nhiễm. Ngụ ý của bài vẽ là một nửa Trái Đất có mọi người đang chung tay bảo vệ môi trường, nửa còn lại thì mọi người lại bỏ bê, không quan tâm gì tới môi trường xung quanh cả. Ở hai bên bức vẽ đều có dòng nhắn nhủ “CHUNG TAY BẢO VỆ TRÁI ĐẤT 2050”. Em muốn thế giới năm 2050 sẽ trở nên tươi sáng và không bị ô nhiễm môi trường nữa. Em muốn mọi người phải cùng chung tay bảo vệ Trái Đất, em hi vọng mai sau, những bạn trẻ, anh, chị, em khắp nơi trên thế giới sẽ làm nên ánh sáng, chúng ta sẽ cùng chung tay giữ gìn một thế giới xanh tươi. Đó là lời nhắn nhủ của em dành cho mọi người, em hi vọng mai sau Trái Đất sẽ không còn hiệu ứng nhà kính, sẽ không còn ô nhiễm môi trường và thế giới ngày mai sẽ trở nên tươi đẹp, sáng láng.