Nguyễn Thiện Lam
Câu chuyện chia sẻ
Trước tới nay, người giàu sống trong những biệt thự to lớn, còn người nghèo ngủ ngoài phố xá bẩn thỉu, ngập trong rác thải. Điều đó một phần vì nhiều người chưa có tinh thần sẻ chia, một phần vì những người vô ý thức xả rác bừa bãi ra đường phố, nơi những người tội nghiệp sống. Bức tranh của em cho thấy cuộc sống năm 2050, nơi mọi người sống đoàn kết và hòa mình vào thiên nhiên.
Em nghĩ ra ý tưởng này khi quan sát cái cây trước nhà. Lúc đó, em nghĩ: “ Liệu trong tương lai, con người có thể sống trong cây không?. Cây như một ngôi nhà cho mọi người cùng chung sống, tại sao ta không thử điều đó trong tương lai nhỉ?”. Em vào nhà, bắt đầu vẽ một ngôi nhà cây cho năm 2050.
Bên trái ngôi nhà là một bệnh viện với những loại thuốc cho mọi người. Người dân thường xuyên đến nơi này để được các bác sĩ thân thiện giúp đỡ. Bên phải là một nhà máy xanh, nơi sản xuất đồ dùng cho cư dân nhưng không thải ra khí độc.
Trong ngôi nhà của em là cư dân của năm 2050. Nhiều người đang tập nhảy, người đang học bài cùng nhau, một số người chăm sóc cây cối. Họ có tinh thần đoàn kết và ý thức bảo vệ môi trường.
Cuộc sống năm 2050 sẽ tốt hơn nhiều, người dân sẽ có sự sẻ chia và sống hòa mình vào thiên nhiên. Tuy vậy, nếu ta giúp đỡ mọi người và sống xanh từ bây giờ, liệu ta có thể có được ngôi nhà cây, bệnh viện, nhà máy xanh và những người dân tốt bụng trước năm 2050 không?