Nguyễn Thu Thảo
Câu chuyện chia sẻ
Đây là bức tranh em tự vẽ với mong muốn nói lên ước mơ của mình về một Trái Đất xanh trong tương lai. Khi vẽ, em nghĩ đến năm 2050 - lúc mà con người và thiên nhiên sẽ cùng sống hòa hợp, không còn khói bụi hay rác thải làm buồn lòng Trái Đất nữa.
Trong bức tranh của em, phần bên trên là hình ảnh ô nhiễm và chặt phá rừng khiến Trái Đất bị đau và buồn. Còn ở bên dưới, em vẽ Trái Đất đang mỉm cười khi được hai bạn nhỏ cùng nhau nâng đỡ. Em muốn nói rằng nếu chúng ta yêu thiên nhiên, trồng nhiều cây xanh và không xả rác thì hành tinh của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Em thích nhất là mầm cây nhỏ ở giữa vì nó giống như hi vọng đang lớn lên từng ngày. Những chú chim, dòng nước và cây xanh tượng trưng cho sự sống mới tươi đẹp và bình yên.
Bức tranh này là thông điệp em muốn gửi đến mọi người: hãy bảo vệ Trái Đất từ hôm nay để tương lai năm 2050 luôn xanh, sạch và tràn đầy niềm vui, Trái Đất sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc như trong bức tranh em vẽ.