Nguyễn Thuận An
Câu chuyện chia sẻ
Bức thư này được tôi viết như một lời tuyên bố về niềm tin vào khả năng chuyển đổi của Việt Nam.
Năm 2025, tôi nhận thấy rõ sự phụ thuộc nặng nề của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch và những gánh nặng mà nó đặt lên môi trường. Ước mơ của tôi về năm 2050 không chỉ là một sự thay thế nguồn năng lượng, mà là một triết lý phát triển mới.
Tôi đã chọn tập trung vào Năng lượng Xanh vì tôi tin rằng đây là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa xanh khác (Giáo dục Xanh, Lối sống Xanh). Tôi hình dung Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu về năng lượng tái tạo, với Lưới điện Thông minh tự chữa lành, Hydro Xanh là nguồn dự trữ chiến lược, và những cánh đồng điện gió ngoài khơi vĩ đại. Năng lượng không còn là vấn đề, mà là nguồn sức mạnh vô tận, sạch sẽ và độc lập.
Phần thơ được lồng ghép để truyền tải sự lãng mạn hóa của công nghệ sạch – biến những tua-bin gió và tấm pin mặt trời thành những yếu tố hài hòa với thiên nhiên.
Tác phẩm được trình bày trên khổ A3, sử dụng màu xanh và các hình ảnh minh họa lấy cảm hứng từ sóng biển và ánh nắng, nhằm thể hiện sự kết nối hoàn hảo giữa thiên nhiên và công nghệ mới. Tôi hy vọng bức thư này sẽ là một viên gạch nhỏ, góp phần xây dựng tầm nhìn chung về một tương lai tươi sáng và bền vững.