Nguyễn Thùy Linh
Câu chuyện chia sẻ
Kính gửi ban giám khảo cuộc thi,
Em tên là Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 6A trường TH và THCS Văn Phú, đến với cuộc thi “ Gửi tương lai xanh 2050’’ em tham gia với thể loại là vẽ em muốn chia sẻ ước mơ của mình về một cuộc sống xanh trên trái đất vào năm 2050.
Hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm bởi các tác nhân như khói bụi của các loại xe cộ, nhà máy, ô nhiễm môi trường nguồn nước, các loại thuốc hóa chất độc hại, các hành động của con người như chặt phá khai thác cây không hợp lí, đốt cháy rừng, xả rác thải không đúng nơi quy định.
Đến với cuộc thi “Gửi tương lai xanh 2050” với ước mơ mong muốn rằng trái đất, cuộc sống của chúng ta trong tương lai sẽ xanh-sạch đẹp hơn con người hòa hợp cùng thiên nhiên.
Bức tranh em vẽ với mong muốn rằng các thành phố sẽ được bao phủ bởi cây xanh, mang lại không khí trong lành và không gian sống thoải mái cho mọi người.
Các phương tiện giao thông sẽ sử dụng năng lượng tái tạo, điện taxi xanh, không còn khí thải gây ô nhiễm giúp giảm thiểu tiếng ồn và bảo vệ môi trường. Đường phố trở lên sạch sẽ không ô nhiễm khói bui.
Em cũng mơ rằng trong tương lai sẽ sáng tạo ra những bạn roobot có ích biết bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Những chú roobot biết nhặt rác, biết trồng cây như con người. Tạo nên một xã hội khoa học hiện đại và văn minh.
Cuộc sống xanh không chỉ là về môi trường, mà còn về sức khỏe và hạnh phúc của con người. Em hy vọng rằng mọi người sẽ có một lối sống lành mạnh. Các trường học sẽ giáo dục học sinh về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và khuyến khích các em tham gia vào các hoạt động bảo vệ thiên nhiên như trông cây, nhặt rác, vệ sinh môi trường.
Bức tranh em vẽ với mong muốn thể hiện rằng chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường để trái đất luôn giữ được màu xanh. Em mong ước mơ này sẽ trở thành hiện thực. Chúng ta hãy đóng góp một phần nhỏ để bảo vệ môi trường, từ việc tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải, hướng đến việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Trân trọng.