Nguyễn Tiến Minh
Câu chuyện chia sẻ
Em chào các thầy cô!
Em là Nguyễn Tiến Minh, học sinh lớp 4A3 – Trường Tiểu học Vinschool Imperia Hải Phòng. Sau đây, em xin trình bày ý tưởng bức tranh của mình.
Bức tranh của em có chủ đề “Giáo dục xanh”, và em đã thể hiện hình ảnh ngôi trường thân yêu của mình trong đó.
Ngôi trường của em có một khu vườn rộng, nơi chúng em được học về các loài thực vật, cây cối và hoa. Tại đây, em và các bạn còn được thực hành cách chăm sóc cây xanh, giúp chúng em hiểu thêm về thiên nhiên.
Hằng ngày, chúng em thường ra bãi cỏ xanh để học bài, đọc sách và hòa mình với không khí trong lành. Những lúc mệt mỏi, chúng em có thể ra chơi xích đu, vừa thư giãn vừa tăng thời gian vận động ngoài trời.
Ở trường em, các thùng rác được đặt ngay cạnh đường đi và khu vực sinh hoạt để giúp học sinh rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường.
Em thích nhất là được chơi bóng ở sân cỏ rộng lớn, xung quanh là cây xanh mát, tạo cảm giác rất dễ chịu và vui vẻ.
Em rất yêu ngôi trường của mình – một ngôi trường xanh, sạch, đẹp và tràn đầy yêu thương!