Nguyễn Tiến Tuệ Lâm
Câu chuyện chia sẻ
Kính chào Ban tổ chức, em tên là Nguyễn Tiến Tuệ Lâm học sinh lớp 2/2 trường Tiểu học Bình Hoà 2.
Trong bức tranh, em thể hiện ước mơ về một hành tinh nơi con người và thiên nhiên cùng chung sống hòa hợp. Ở trung tâm là hình ảnh Trái Đất mỉm cười trong vòng tay nâng niu của con người, tượng trưng cho sự yêu thương và trân trọng mà chúng ta dành cho ngôi nhà chung của mình. Em tin rằng đến năm 2050, con người sẽ hiểu rõ hơn giá trị của môi trường và biết cách bảo vệ nó mỗi ngày. Xung quanh Trái Đất là những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Các bạn nhỏ bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh để lọc không khí, tiết kiệm nước sạch và phòng tránh bệnh tật. Những việc làm giản dị ấy nếu được duy trì mỗi ngày sẽ biến ước mơ về một hành tinh xanh thành hiện thực. Em mong rằng đến năm 2050, khắp nơi trên thế giới sẽ không còn rác thải, không còn khói bụi; thay vào đó là những hàng cây xanh, những con sông trong lành và bầu trời trong xanh. Bức tranh của em mang thông điệp: “Bảo vệ môi trường hôm nay – Giữ gìn sự sống cho mai sau.” Em tin rằng nếu mỗi người đều có ý thức và hành động vì môi trường, Trái Đất năm 2050 sẽ là một nơi tươi đẹp, đáng sống, nơi mọi người được hít thở không khí trong lành và tận hưởng cuộc sống xanh – sạch – hạnh phúc.