Nguyễn Trần Gia Huy

OV11703
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Tỉnh Bình Dương
Viết thư
Cá nhân
14
1

Câu chuyện chia sẻ

Họ và tên: Nguyễn Trần Gia Huy

Ngày tháng năm sing: 20/11/2013

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ: 49C khu phố Bình Phước, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

CUỘ THI: GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050

Ước mơ của em về một cuộc sống xanh trên Trái Đất

Em vẫn thường tự hỏi: “Ba mươi năm nữa, Trái Đất sẽ ra sao? Liệu chúng ta còn được ngắm bầu trời trong xanh, hít thở làn gió mát lành và nghe tiếng chim hót mỗi sáng?”. Câu hỏi ấy khiến em suy nghĩ rất nhiều, nhất là khi đọc những tin tức về biến đổi khí hậu, rác thải nhựa và những cánh rừng đang bị thu hẹp dần. Chính vì vậy, em mơ ước một “tương lai xanh vào năm 2050”  nơi mà con người biết yêu thiên nhiên, trân trọng môi trường và cùng nhau tạo nên một hành tinh bền vững, tươi đẹp.

Trong ước mơ ấy, giáo dục xanh là điểm khởi đầu. Em tin rằng mọi thay đổi đều bắt đầu từ ý thức và tri thức của con người. Em mơ về những ngôi trường thân thiện với môi trường, nơi không chỉ dạy chữ mà còn dạy học sinh cách yêu cây xanh, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường sống. Mỗi ngôi trường sẽ như một khu vườn nhỏ, đầy hoa và bóng mát, nơi học sinh có thể học ngoài trời, quan sát thiên nhiên và hiểu rằng mình là một phần của Trái Đất.

Thầy cô sẽ lồng ghép những bài học về “giáo dục xanh” vào từng môn học – từ Toán, Khoa học đến Mỹ thuật hay Âm nhạc. Học sinh không chỉ học cách tính toán, mà còn biết cân nhắc giữa phát triển và bảo tồn. Các tiết học thực hành sẽ giúp chúng em trồng cây, tái chế đồ cũ, hoặc làm dự án năng lượng sạch. Những ngôi trường xanh sẽ trở thành cái nôi nuôi dưỡng thế hệ trẻ có ý thức bảo vệ môi trường ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

 

 

Bên cạnh đó, em mơ về một nguồn năng lượng xanh lan tỏa khắp mọi nơi. Năm 2050, các nhà máy, xí nghiệp, phương tiện giao thông và cả những ngôi nhà đều sử dụng năng lượng tái tạo – như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hay từ sóng biển. Không còn những ống khói xả khói đen, không còn tiếng động cơ ồn ào và khói bụi mù mịt. Các mái nhà được phủ kín pin năng lượng mặt trời, trên những cánh đồng là hàng nghìn trụ tua-bin gió quay đều trong nắng. Điện được tạo ra sạch và rẻ hơn, ai cũng có thể sử dụng mà không làm tổn hại đến môi trường.

Em còn mơ về những chiếc xe chạy bằng điện hoàn toàn, hoặc bằng hydro – êm ái, tiết kiệm và không thải khí độc ra môi trường. Thành phố sẽ trở nên yên bình hơn khi không còn khói bụi, không còn tiếng còi xe inh ỏi. Con người có thể đi bộ hoặc đạp xe trên những con đường rợp bóng cây, cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên.

Và quan trọng hơn hết, em mơ về một lối sống xanh nơi con người sống chan hòa, giản dị nhưng hạnh phúc. Mỗi gia đình sẽ là một “tổ ấm xanh”, trồng cây trên ban công, phân loại rác tại nhà, và nói “không” với túi nilon, đồ nhựa dùng một lần. Thay vì chạy theo vật chất, mọi người tìm niềm vui trong những giá trị bình dị – một bữa ăn sạch, một khu vườn nhỏ, một buổi sáng trong lành.

Em tin rằng lối sống xanh không chỉ giúp Trái Đất khỏe mạnh hơn mà còn giúp tâm hồn con người nhẹ nhõm, an yên hơn. Khi mỗi người biết tiết kiệm nước, tắt điện khi không cần thiết, trồng thêm một cái cây hay đi bộ thay vì đi xe máy, thì chúng ta đã góp một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa vào việc bảo vệ hành tinh.

 

 

Năm 2050 mà em mơ đến, những dòng sông sẽ trở lại trong xanh, những khu rừng được phục hồi, những loài động vật quý hiếm được bảo tồn. Trẻ em có thể chơi đùa giữa thiên nhiên mà không lo ô nhiễm. Người lớn có thể hít thở không khí trong lành và tự hào vì đã để lại cho thế hệ sau một Trái Đất đáng sống.

Em hiểu rằng, để đạt được ước mơ ấy, chúng ta phải bắt đầu từ hôm nay. Không cần làm những việc lớn lao, chỉ cần mỗi người thay đổi một chút, bớt rác thải nhựa, trồng thêm cây, tiết kiệm năng lượng, và quan trọng nhất là giáo dục thế hệ trẻ yêu môi trường. Khi tình yêu ấy được gieo mầm trong tim mỗi người, nó sẽ lớn lên, lan tỏa và trở thành sức mạnh giúp Trái Đất hồi sinh.

 

Em viết những dòng này như một bức thư gửi đến “Tương lai xanh 2050” nơi em tin rằng con người và thiên nhiên cùng sống chan hòa. Em mong rằng khi ấy, chúng ta không chỉ nói về “cuộc sống xanh”, mà đang thật sự sống trong một thế giới xanh – sạch – đẹp – nghĩa tình.

 

 

Em tin, chỉ cần chúng ta bắt đầu ngay hôm nay, tương lai ấy sẽ không còn xa.
Vì Trái Đất là ngôi nhà duy nhất và em cũng như mọi người đều có trách nhiệm giữ cho ngôi nhà ấy mãi xanh tươi./.

 

                                                                  

Thể lệ cuộc thi mùa 2

Xem tất cả

Đối tượng tham gia

Học sinh từ lớp 2 đến lớp 8 tính đến năm học 2025 – 2026 đang theo học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn quốc.

Nội dung

Chia sẻ uớc mơ liên quan đến năng lượng xanh, giáo dục xanh, lối sống xanh về cuộc sống xanh trên Trái đất vào năm 2050.

Thể loại dự thi

Viết thư, Vẽ Tranh, Làm video.

Hình thức dự thi

Viết thư:

Mỗi thí sinh gửi tác phẩm là thư viết tay hoặc đánh máy dưới dạng văn xuôi, có độ dài không quá 800 từ, sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, trình bày trên khổ giấy A3, kết hợp thể loại thơ và trang trí minh hoạ.

Vẽ tranh:

Mỗi thí sinh gửi tác phẩm là tranh vẽ tay trên giấy A3, sử dụng chất liệu/màu tự chọn, kèm theo lời bình giới thiệu ý tưởng (tối đa 300 từ, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

Làm video

Thí sinh/nhóm (tối đa 3 thí sinh) gửi 01 video clip dài tối đa 5 phút, quay mô hình thực tế thể hiện ước mơ xanh quay bằng điện thoại, flycam, máy tính bảng... với chất lượng HD/FULL HD.

Gửi bài

Thí sinh nộp bài dự thi tại đây (Xem hướng dẫn).

Bình chọn

Mọi người tham gia bình chọn cho từng thí sinh theo hình thức Online trên trang.

Lịch trình cuộc thi

01

Vòng cấp Tỉnh/Thành phố

Dự kiến tháng
07.2025 – 10.2025

02

Vòng Sơ loại toàn quốc

Dự kiến tháng
11.2025 – 12.2025

03

Vòng Chung kết toàn quốc

Dự kiến tháng
01.2026 – 02.2026

04

Lễ Tổng kết và trao giải

Dự kiến tháng
03.2026