Nguyễn Trần Hà Anh
Câu chuyện chia sẻ
Chào các bạn!
Mình tên là Nguyễn Trần Hà Anh, học sinh lớp 2A. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn bức tranh của mình. Bức tranh có tên là “Biển của chúng ta đang bị ô nhiễm”.
Trong tranh, mình vẽ một chú rùa biển đang bơi giữa làn nước xanh. Nhưng xung quanh chú rùa là rất nhiều rác thải: chai nhựa, túi nilon, lon nước và cả những chiếc hộp bỏ đi. Có cả những chú cá, cua, sao biển và sứa nữa, nhưng trông ai cũng buồn vì không còn được sống trong làn nước sạch như trước.
Mình muốn qua bức tranh này gửi đến mọi người một thông điệp: hãy bảo vệ biển, bảo vệ các loài vật sống trong đó. Biển không chỉ đẹp mà còn là ngôi nhà của rất nhiều sinh vật. Nếu con người tiếp tục xả rác xuống biển, những chú rùa, cá và cua sẽ không còn nơi sống nữa.
Mình mong rằng ai cũng sẽ biết vứt rác đúng chỗ, giảm dùng đồ nhựa và giữ cho môi trường thật sạch. Chỉ cần mỗi người cùng làm một việc nhỏ thôi, biển của chúng ta sẽ lại trong xanh và các loài vật sẽ được sống vui vẻ.
Mình tin rằng, nếu tất cả chúng ta cùng cố gắng, tương lai của Trái Đất sẽ thật xanh, thật đẹp và tràn đầy sự sống!