Nguyễn Trần Trúc Linh
Câu chuyện chia sẻ
Mình là Nguyễn Trần Trúc LInh lớp 4A6. Tớ muốn trình bày cái poster này. Ở trên, tớ muốn nói rằng chúng ta nên trồng cây xanh cho thế giới thêm xanh và thật nhiều khí oxy trong sạch. Ở bên phải, tớ muốn mọi người tiết kiệm nước để cho cá sống khỏe và sự tốt đẹp nhằm cải thiện hình dạng của trái đất. Ở dưới, tớ muốn nhằm cải thiện sự sạch sẽ của con người, đây gần như là mối đe dọa lớn nhất với trái đất, hơn 1 tỷ tấn rác được xả ra mỗi ngày, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây, động vật và nước. Nếu ta tiếp tục điều này, không lâu sau, trái đất sẽ biến thành một quả bóng rác. Ở bên phải, tớ muốn nói về sự ô nhiễm không khí khi có hơn 50% con người dùng xe sử dụng nhiên là dầu và hút thuốc lá cũng làm hại chính chúng ta. Tớ mong không chỉ tớ mà mọi người sẽ chung tay bảo vệ trái đất. thông điệp tớ muốn truyền tải cho mọi người là: Trên trái đất có hàng triệu, tỷ người. Nếu ta cứ lặp đi lặp lại điều này, có khi trái đất sẽ lâm nguy! Nhưng tớ chắc chắn rằng ngoài kia sẽ có những người muốn giữ trái đất sạch đẹp, phải không nào ? Và tớ biết rằng nếu ta chung tay bảo vệ trái đất, ta sẽ như người anh hùng thế giới vậy ! Và nếu ta làm được thì hàng trăm sinh mạng đang lâm nguy sẽ được cứu và ta sẽ không thiếu oxy, đồ ăn, nước, và nhiều thứ khác. Tớ mong điều này sẽ được đưa cho bạn ý nghĩ tốt đẹp và cứu giúp các loài động vật và thực vất. Hãy chia sẻ điều này tới mọi người để cứu trái đất khỏi sự diệt vong nhé! Tớ mong ai cũng sẽ cố gắng đóng góp chút ít cho một trái đất sạch sẽ hơn.