Nguyễn Trọng Hoan
Câu chuyện chia sẻ
Khi vẽ bức tranh này, em muốn thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình về vấn đề bảo vệ môi trường – một chủ đề rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Mỗi ngày, em đều thấy những hình ảnh về khói bụi, rác thải và ô nhiễm trên tivi, báo chí hay mạng xã hội. Những hình ảnh ấy khiến em cảm thấy buồn và lo lắng cho tương lai của Trái Đất. Em tự hỏi: nếu con người cứ tiếp tục tàn phá thiên nhiên, liệu sau này chúng ta còn có không khí trong lành để thở hay những hàng cây xanh mát để nghỉ ngơi nữa không? Chính vì vậy, em quyết định vẽ bức tranh này để bày tỏ mong muốn mọi người hãy cùng nhau bảo vệ môi trường.Trong bức tranh, em chia cảnh vật thành hai phần rõ rệt. Một bên là thiên nhiên trong lành, cây cối xanh tươi, dòng suối chảy nhẹ nhàng và có người đang trồng cây. Phía bên kia là khu công nghiệp, những ống khói nhả khói đen làm không khí trở nên ngột ngạt, đất đai nứt nẻ và cây cối chết khô. Sự đối lập này giúp người xem dễ nhận ra hậu quả mà con người gây ra cho thiên nhiên. Em cố gắng dùng những gam màu tươi sáng cho phần thiên nhiên và gam màu tối, xám cho phần ô nhiễm để làm nổi bật thông điệp mà em muốn gửi gắm.Mặt trời trong tranh được em vẽ thật lớn, tỏa ánh sáng ấm áp xuống cả hai bên, như lời nhắc nhở rằng Trái Đất vẫn luôn cho chúng ta cơ hội sửa sai. Nếu con người biết yêu thương và bảo vệ môi trường, sự sống sẽ hồi sinh, cây cối sẽ lại xanh tươi, bầu không khí sẽ trong lành hơn. Chỉ cần trồng thêm một cây, không xả rác bừa bãi hay tiết kiệm năng lượng – tất cả đều là những hành động ý nghĩa để giúp Trái Đất xanh, sạch và đẹp hơn.