Nguyễn Trường Giang
Câu chuyện chia sẻ
Tôi là Nguyễn Trường Giang, học sinh lớp 8A4 – Trường Vinschool Metropolis. Hôm nay, tôi viết bức thư này để chia sẻ suy nghĩ của mình về môi trường và ước mơ về một Trái Đất xanh hơn trong tương lai.
Hiện nay, Trái Đất đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Ở nơi tôi sống, buổi sáng đi học thường thấy khói xe làm không khí đặc quánh, nhiều con sông bị ô nhiễm, rác nổi đầy mặt nước. Tôi từng xem video về bãi biển ở Philippines phủ trắng túi nilon và những con rùa bị mắc trong lưới nhựa — hình ảnh ấy khiến tôi ám ảnh mãi. Mỗi năm, Trái Đất mất hàng triệu hecta rừng, băng tan nhanh kỷ lục, và hàng nghìn loài động vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Nếu con người không thay đổi, hậu quả sẽ khôn lường.
Tôi tin rằng vẫn còn hy vọng nếu chúng ta bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất. Ở trường, tôi cùng các bạn trong câu lạc bộ Sống Xanh thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường: thu gom pin cũ để tái chế, trồng cây trong khuôn viên trường, làm chậu hoa từ chai nhựa, và hưởng ứng phong trào “Không rác nhựa”. Mỗi học sinh đều có thể góp phần — mang bình nước cá nhân, hạn chế ống hút nhựa hay đơn giản là giữ gìn lớp học sạch đẹp.
Tôi tin rằng bảo vệ môi trường không khó, chỉ cần ý thức và kiên trì. Mong rằng đến năm 2050, Trái Đất sẽ xanh tươi, bầu trời trong lành và con người sống hài hòa cùng thiên nhiên.