NGUYỄN TUẤN ANH
Câu chuyện chia sẻ
Kính gửi tương lai năm 2050,
Cháu là một học sinh tiểu học, sống ở năm 2025, nhưng hôm nay cháu muốn gửi những suy nghĩ và ước mơ của mình về một tương lai xanh đầy hy vọng đến các bạn ở năm 2050.
Trong ước mơ của cháu, vào năm 2050, Trái đất sẽ không còn bị ô nhiễm bởi khói bụi, rác thải hay những chất độc hại nữa. Cây cối sẽ phủ xanh khắp mọi nơi, từ thành phố cho đến nông thôn, từ đường phố đến các công viên. Mọi người sẽ sống trong một môi trường trong lành, hít thở không khí sạch và cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên.
Cháu mơ ước rằng vào năm 2050, tất cả các phương tiện giao thông sẽ không còn sử dụng xăng dầu mà thay vào đó là những phương tiện chạy bằng năng lượng tái tạo như điện hoặc năng lượng mặt trời. Nhờ đó, không khí sẽ trong lành hơn, giảm thiểu được tình trạng ô nhiễm không khí mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay.
Không chỉ vậy, cháu hy vọng rằng các gia đình sẽ trồng cây xanh trong vườn, hay thậm chí trồng rau quả sạch ngay tại nhà. Chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về việc thực phẩm có chứa hóa chất độc hại nữa. Mọi người sẽ ăn uống khỏe mạnh, bảo vệ sức khỏe của mình và của cả hành tinh.
Cháu mơ ước rằng tất cả mọi người sẽ nhận thức rõ hơn về việc tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải và bảo vệ động vật hoang dã. Các tổ chức, Chính phủ và người dân sẽ hợp tác để bảo vệ các khu rừng, các đại dương và các loài động vật quý hiếm. Biển sẽ không còn bị ô nhiễm, các loài cá sẽ tự do bơi lội trong làn nước trong xanh, và chúng ta sẽ có thể nhìn thấy những cánh chim bay trên bầu trời mà không lo sợ chúng bị tuyệt chủng.
Cháu tin rằng nếu tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với hành tinh này, tương lai xanh mà cháu mơ ước sẽ không còn là một ước mơ xa vời nữa. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta ngày hôm nay như tiết kiệm nước, nhặt rác, hay sử dụng sản phẩm tái chế đều góp phần tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho Trái đất.
Cháu mong rằng những thế hệ sau sẽ được sống trong một thế giới yên bình, tươi đẹp và xanh mát, nơi mà môi trường luôn được bảo vệ và mọi người cùng nhau chung tay xây dựng một tương lai xanh.
Cháu hy vọng rằng vào năm 2050, chúng ta sẽ có một Trái đất tuyệt vời hơn, nơi mà không khí trong lành, cây cối xanh tươi và thiên nhiên luôn được bảo vệ.
Cháu xin cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp đến mọi người trong tương lai.
Cháu: NGUYỄN TUẤN ANH
Lớp:3A