Nguyễn Tuấn Hải
Câu chuyện chia sẻ
Kính thưa quý thầy cô và các bạn,
Hôm nay, em xin được giới thiệu về bức tranh của mình với chủ đề “Gửi tương lai xanh năm 2025”.
Ở chính giữa bức tranh, em vẽ một quả địa cầu, biểu tượng của ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Nhưng quả địa cầu này được chia làm hai nửa.
Nửa bên trái là hình ảnh của ô nhiễm và tàn phá môi trường. Ở đó, các nhà máy xả khói bụi, dòng sông nhuộm màu xám bẩn, những cánh rừng bị chặt trụi, đất đai bị khô hạn, nứt nẻ. Em muốn thể hiện rằng nếu con người chỉ mải mê phát triển kinh tế mà quên đi thiên nhiên, thì Trái Đất sẽ trở nên ngột ngạt và kiệt sức.
Nửa bên phải lại là một thế giới khác, tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Ở đó, bầu trời trong xanh, cây cối xanh tươi, biển cả mênh mông đầy cá tôm, và con người sống vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Đây chính là hình ảnh của một tương lai xanh, nơi con người biết yêu quý và bảo vệ môi trường.
Thông điệp mà em muốn gửi gắm qua bức tranh là: “Tương lai của Trái Đất nằm trong chính tay chúng ta. Nếu hôm nay ta bảo vệ môi trường, thì ngày mai Trái Đất sẽ trả lại cho ta một cuộc sống trong lành và hạnh phúc.”
Em hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta, dù nhỏ bé, đều có thể góp phần bằng những hành động giản dị như trồng cây, tiết kiệm điện nước, giảm rác thải nhựa... để cùng nhau xây dựng một tương lai xanh cho hành tinh này.