Nguyễn Tùng Lâm
Câu chuyện chia sẻ
“Bánh xe nhỏ – Chở ước mơ Xanh” Em là Tùng Lâm, học sinh lớp 3A1 Trường tiểu học Khởi Nguyên Genesis School Hà Nội – Một ngôi trường xanh, nơi em được học cách yêu thiên nhiên và sống xanh mỗi ngày. Ở đây, chúng em không chỉ học kiến thức trên lớp, mà còn học cách phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định, và sáng tạo tái chế rác thải thành những sản phẩm hữu ích. Genesis School còn có rất nhiều hoạt động để chúng em gieo mầm xanh, từ trồng rau, trồng cây trong khuôn viên trường, đến phong trào thu gom rác tái chế và vỏ hộp sữa. Mỗi sáng thứ Sáu, em và các bạn lại háo hức mang những vỏ sữa gom được, để đổi thành những hộp sữa gửi tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Từng hành động nhỏ ấy khiến em cảm thấy rằng: tuổi nhỏ làm việc nhỏ cũng có thể góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Bánh xe nhỏ trong bức tranh của em chính là biểu tượng cho hành trình ấy. Trên chiếc xe nhỏ ấy không chỉ chở rác được phân loại mà còn chở cả ước mơ xanh – ước mơ về một Trái Đất sạch đẹp, trong lành và tràn ngập tiếng cười. Em tin rằng, khi mỗi chúng ta bắt đầu từ những việc thật nhỏ bé, thì ngày mai sẽ XANH hơn!