Nguyễn Văn Tuấn Kiệt
Câu chuyện chia sẻ
Em yêu thích mô hình cánh quạt gió đã từ rất lâu, khi ngắm nhìn những cánh quạt từ từ quay em cảm giác bình yên đến lạ.
Và những cánh quạt ấy không chỉ tạo ra một bức tranh đẹp đẽ về thiên nhiên mà còn những tác dụng to lớn đối với môi trường của chúng ta.
Hôm nay, em xin giới thiệu về mô hình “Cánh quạt gió tạo ra điện”.
Đây là mô hình em tự làm bằng những vật liệu đơn giản như ống hút, giấy và bìa cứng.
Khi cánh quạt quay, nó sẽ tạo ra điện năng giúp thắp sáng một bóng đèn nhỏ hoặc sạc pin cho xe điện trong tương lai.
Các bạn thấy không, khi gió thổi vào, cánh quạt sẽ quay liên tục.
Nhờ đó, gió được biến thành nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường.
Từ mô hình này, em hiểu rằng năng lượng gió là một món quà quý giá của thiên nhiên.
Nó không gây khói bụi, không làm nóng Trái Đất, và giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt.
Ước mơ xanh của em là trong tương lai, ở khắp nơi trên đất nước mình, sẽ có thật nhiều cánh quạt gió lớn như thế này.
Những cánh quạt ấy sẽ quay trên đồi, tạo ra điện để thắp sáng đường phố, trường học và chạy những chiếc xe điện thân thiện với môi trường.
Ở nơi em sinh sống, em đã thấy có nhiều xe buýt, taxi và xe máy chạy bằng điện.
Nhờ vậy, không khí ở đây rất trong lành và yên tĩnh.
Em mong rằng nhiều nơi khác trong đất nước mình cũng sẽ có bầu không khí trong lành như vậy.
Em tin rằng nếu mọi người cùng nhau sử dụng năng lượng gió và năng lượng sạch,
thì Trái Đất của chúng ta sẽ ngày càng xanh hơn, đẹp hơn và đáng sống hơn.