Nguyễn Vũ Bảo Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Đây là bức tranh em vẽ để tham gia cuộc thi \"Gửi tương lai xanh 2050\". Trong tranh, em vẽ một bạn nhỏ đang mơ về tương lai – nơi mà khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc nhưng vẫn thân thiện với môi trường. Các tòa nhà hiện đại đều được làm từ vật liệu tái chế và không gây ô nhiễm. Xung quanh là cây xanh, hồ nước và bầu trời trong xanh, thể hiện một môi trường sống trong lành. Em cũng vẽ nhiều sinh vật quen thuộc – đó là những loài động vật quý hiếm từng bị đe dọa tuyệt chủng, nay đang dần được hồi sinh nhờ công nghệ sinh học. Em mong rằng trong tương lai, con người sẽ sử dụng năng lượng sạch, biết tái chế và bảo vệ thiên nhiên hơn. Dù khoa học có tiến xa đến đâu, thì thiên nhiên vẫn là điều quý giá nhất. Em hy vọng bức tranh này sẽ truyền cảm hứng cho mọi người cùng chung tay xây dựng một tương lai xanh, nơi con người và thiên nhiên sống hòa hợp với nhau.