Nguyễn Vũ Mạnh Nguyên
Câu chuyện chia sẻ
Mọi người trong chúng ta đều luôn mong muốn một tương lai không có khói bụi, ô nhiễm và rác thải phải không? Hôm nay, em mang tới cho mọi người một bức tranh có tên là “Lựa chọn hôm nay – Trái đất ngày mai”. Em sắp xếp ba lớp thời gian trong cùng một khung cảnh. Ở góc dưới bên trái là một tương lai u tối: những nhà máy phun khói đen đặc, rừng bị chặt trụi, con người sống giữa bụi bặm, khô cằn. Nếu không hành động từ bây giờ, chúng ta hoặc thế hệ mai sau sẽ phải sống không khói bụi hoang tàn như vậy. Gam màu xám tối khiến người xem cảm nhận rõ sự ngột ngạt và nỗi lo về môi trường. Chuyển sang phần giữa, đó chính là hiện tại – giai đoạn quyết định. Ta thấy có người đang cưa cây, phá rừng, nhưng cũng có người cần mẫn gieo mầm, trồng cây non. Đô thị hoá gia răng dẫn tới việc rác thải ngày càng nhiều, ta hãy đảo mắt về phía hồ nước xanh xao kia đi, người dân ở đó đang hết sức mình dọn dẹp rác thải đó. Em có một lời nhắc nhở: hôm nay chúng ta chọn bảo vệ hay phá hủy sẽ quyết định ngày mai.
Phía trên bức tranh mở ra một viễn cảnh năm 2050 tươi sáng. Thành phố hiện đại mọc lên với những tòa nhà phủ kín cây xanh, hệ thống năng lượng gió và mặt trời, xe bay, drone vận chuyển sạch sẽ và thông minh. Đặc biệt, mô hình Trái đất khổng lồ hiện diện như trung tâm nghiên cứu, giúp các nhà khoa học theo dõi môi trường và tìm giải pháp cho con người sống xanh hơn.
CHỈ CẦN CHÚNG TA HÀNH ĐỘNG NGAY HÔM NAY, MỘT TƯƠNG LAI XANH – SẠCH – BỀN VỮNG SẼ CHỜ ĐÓN VÀO NĂM 2050.