Nguyễn Vũ Quỳnh Thư
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em có tên là Bảo vệ môi trường. Ở giữa bức tranh là Trái Đất màu xanh, xung quanh là những hình ảnh tươi đẹp của thiên nhiên. Em vẽ một chú chim đang tung cánh bay trên bầu trời, báo hiệu không khí trong lành. Dưới mặt nước là chú rùa biển bơi thong thả, xung quanh là những rặng san hô nhiều màu sắc. Xa xa là những ngôi nhà của thành phố, phía sau có những cánh quạt gió đang quay để tạo ra điện sạch. Mặt trời tỏa sáng làm cho cảnh vật càng thêm rực rỡ.
Em muốn gửi gắm thông điệp rằng môi trường là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Nếu môi trường bị ô nhiễm, con người và các loài động vật sẽ không thể sống khỏe mạnh. Vì vậy, chúng ta cần làm nhiều việc để bảo vệ môi trường. Ví dụ, chúng ta nên trồng nhiều cây xanh để lọc không khí và tạo bóng mát. Khi đi học hoặc đi chơi, chúng ta không nên vứt rác bừa bãi, mà hãy bỏ rác đúng nơi quy định. Chúng ta cũng cần tiết kiệm nước, tắt đèn khi không sử dụng và ưu tiên dùng những nguồn năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời.
Em tin rằng nếu ai cũng chung tay, môi trường sẽ luôn trong lành, sông biển sẽ đầy cá, rừng sẽ xanh mát và chim muông sẽ hót vang mỗi ngày. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, nhưng làm đều đặn mỗi ngày. Vì khi bảo vệ môi trường, chính là chúng ta đang bảo vệ cuộc sống và tương lai của mình.