NGUYỄN VŨ THU THẢO
Câu chuyện chia sẻ
Câu chuyện: Hơi thở của Mẹ Trái Đất
Mẹ Địa Cầu là một sinh vật vĩ đại, trái tim bà là đại dương xanh thẳm, và mái tóc bà là những cánh rừng bạt ngàn. Nhưng dạo gần đây, Mẹ Địa Cầu thường xuyên thấy mệt mỏi và đau đớn.
Bởi vì, những đốm Virus Xanh - đại diện cho thói quen xấu và lòng tham của con người - đang ngày đêm tấn công bà.
Ở phía Nam, những \"Virus Đốt Rừng\" đang nung nấu. Chúng mang theo lửa và khói đỏ, biến mái tóc xanh của Mẹ Địa Cầu thành tro tàn
Ở phía Tây, những \"Virus Xả Rác\" đổ chất độc, túi ni lông xuống dòng sông, biến làn da xanh ngọc của bà thành vũng bùn đen bẩn thỉu. Mẹ Địa Cầu nghẹt thở, không khí xung quanh bà trở nên nặng nề và độc hại.
Tuy nhiên, Mẹ Địa Cầu vẫn còn hy vọng.
Từ phía Bắc, những đứa con biết yêu thương bà đang hành động.
Những \"Vệ Sĩ Cây Xanh\" không ngừng trồng lại những hạt giống, chăm sóc những mầm non (như hình ảnh 2 ở phía trên). Họ đã tạo ra một lá chắn mạnh mẽ chống lại Virus Đốt Rừng.
Hơn thế nữa, những \"Chiến Binh Sạch Sẽ\" đã cùng nhau dọn dẹp, thu gom rác thải, trả lại sự trong lành cho đất đai và không khí. Họ tạo ra một luồng sinh khí mới, đẩy lùi Virus Xả Rác.
Và luôn có một Lá Chắn Ngôi Sao tượng trưng cho sự đoàn kết, pháp luật và ý chí bảo vệ hành tinh, canh gác không ngừng.
Câu chuyện này dạy chúng ta rằng: Mỗi hành động của con người đều là một Virus hay một Vị Thuốc đối với Mẹ Địa Cầu. Chúng ta có sức mạnh để chọn lựa: trở thành kẻ hủy diệt hay người bảo vệ hành tinh xanh của mình.