Nguyễn Vũ Trâm Anh
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là: Nguyễn Vũ Trâm Anh
Học sinh lớp: 2A3
Trường: Tiểu học Vinschool Ocean Park – Gia Lâm – Hà Nội
--------------------
Nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế không khí sạch vì Bầu trời xanh (07/9) và Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng Ozone, trường em phát động chuỗi hoạt động “Chiến dịch xanh”. Qua đó, giúp em nhận thức được thực trạng đáng báo động của các vấn đề môi trường hiện nay như: biến đổi khí hậu, tài nguyên cạn kiệt, mất cân bằng sinh thái, thiên tai và ô nhiễm gia tăng...
Và em hiểu rằng: “Thiên nhiên không tha thứ cho những sai lầm của chúng ta” và “Mỗi hành động nhỏ ngày hôm nay có thể tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai”.
Được sự hỗ trợ của bố mẹ, sự ủng hộ của thầy cô, nhà trường... Hôm nay, em làm video này với chủ đề:
“HÀNH TINH XANH 2050 – KHÔNG CHỈ LÀ ƯỚC MƠ”
Em mong muốn lan tỏa thông điệp sống xanh đến với tất cả mọi người! Bởi “Chúng ta là một phần của thiên nhiên, không phải chủ nhân của nó”. “Hãy hành động vì tương lai con em chúng ta, vì một hành tinh xanh”. Chúng ta hãy cùng nhau gieo “những hạt giống xanh” - thực hành lối sống xanh để bảo vệ môi trường, sống có trách nhiệm và ý thức để tạo nên một Hành tinh xanh 2050 mọi người nhé! Để ước mơ về tương lai xanh 2050 biến thành sự thật, không chỉ là giấc mơ!
Thân ái hẹn gặp lại mọi người một tương lai xanh 2050!
---------------
“Hạt giống xanh” 7 tuổi bé nhỏ đầy nhiệt huyết này mong tất cả mọi người, thầy cô và các bạn, những ai yêu “màu xanh”, yêu “hành tinh xanh” này ủng hộ video này, giúp hạt giống bé nhỏ này được “ Nảy mầm xanh tươi”, giúp thông điệp sống xanh của em được lan tỏa nhiều hơn nữa ạ!
Con xin cảm ơn mọi người nhiều ạ!