Nguyễn Vương Linh
Câu chuyện chia sẻ
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua bức tranh có tên “Nỗi Lòng Của Đất Mẹ” để thấu hiểu, lý giải được tình hình Trái Đất một cách thực tế nhất, tìm ra phương pháp và chúng ta cần phải làm gì để có thể khiến cho chính mảnh đất của chúng ta đang sinh sống được trở về với trạng thái xanh, sạch như ban đầu của nó.
Trong những năm gần đây, khi người ta nhắc tới đại dương thì họ sẽ liên tưởng đến hình ảnh một màu nước biển trong xanh, tươi mới nhưng bây giờ nó lại bị nhấn chìm bởi màu sắc của sự ô nhiễm rác thải và các hóa chất từ các nhà máy.
Ở góc bên tay trái, chúng ta có thể thấy một quả cầu hình tròn, bao bọc quanh nó là những dải màu vàng, cam chính là những tầng ozone nhưng do ảnh hưởng của hiện tượng nhà kính và con người gây nên mà dưới đây chúng chỉ có là những bức tường lửa chứa đựng CO2 và CH4.
Trong quả cầu, đó là những mảnh vỡ lâu ngày đang dần bào mòn phản chiếu những gì mà trái đất đã phải chịu đựng đến tận ranh giới của sức chịu đựng, mà đã khiến nó phải tự giải phóng chính mình.
Hình ảnh của sự bùng nổ đó là những dòng suy nghĩ mong ước không nguôi, những nỗi buồn phiền của mẹ thiên nhiên đã phải chịu đựng với sự sống chịu thao túng và khai thác cực đoan của con người.
Vậy để hành tinh này duy trì được sự sống, vẻ đẹp thuần khiết của nó đều là nhờ vào các bạn, chỉ một hành động nhỏ như không vứt rác bừa bãi, và tích cực trồng cây thôi cũng đủ để ảnh hưởng đến hành tinh này và cho cả những thế hệ sau. Tôi mong rằng chúng ta hãy cùng nhau hành động, giữ vững sự quyết tâm, đoàn kết để cùng chung tay hướng tới tương lai một hành tinh xanh 2050!