Nguyễn Yến Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Em tên là Nguyễn Yến Nhi, hiện tại em là học sinh lớp 3A6 của Trường Tiểu học Xuân Hương, năm học 2025 – 2026, xin giới thiệu bức tranh với chủ đề “Gửi tương lai xanh 2050 – Mùa 2”.
Bức tranh khắc họa hình ảnh ngôi trường thân thương – nơi không chỉ dạy tri thức mà còn nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường. Ngôi trường vàng rực rỡ, nổi bật giữa hàng cây xanh, là biểu tượng cho một mái nhà chung ấm áp, nơi thầy cô và học trò cùng nhau vun đắp ước mơ.
Trên sân trường, các bạn học sinh tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa: có bạn quét lá rụng, có nhóm bạn nhặt rác, chăm sóc bồn hoa, có bạn đang tưới cây xanh mát. Hình ảnh cô giáo dịu dàng hòa mình vào trò chơi cùng học sinh thể hiện sự gắn kết thân thiện, gần gũi. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động về nếp sống xanh – sạch – văn minh ngay từ môi trường học đường.
Thông điệp em muốn gửi gắm là: xây dựng tương lai xanh không phải chuyện xa vời, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ hằng ngày – giữ sân trường sạch, chăm sóc cây xanh, học tập chăm chỉ và sống chan hòa với bạn bè. Khi mỗi mái trường trở thành một “mầm xanh”, thì đến năm 2050, Trái đất chắc chắn sẽ là ngôi nhà trong lành, hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Qua bức tranh này, em xin gửi một lời hứa nhỏ bé nhưng tha thiết:
“Em sẽ cùng bạn bè hôm nay chung tay bảo vệ môi trường, để mai sau thế hệ chúng ta được sống trong một Trái đất xanh, sạch và văn minh.”