Nhóm duy
Câu chuyện chia sẻ
Chia sẻ ước mơ cuộc sống xanh năm 2050
Chào chúng tôi ở năm 2050 vào thờ điểm chúng tôi đang viết thì môi trường hiện tại của chúng tô có biến động và có xu hướng ô nhiễm, đặt biệt là các tháng cuối năm ( tù tháng 10 đến tháng 3 năm sau ) khi bụi pm2.5 gia tăng. Tuy nhiên, chúng tôi và con người trên mảnh đất hình cầu này vẫn cố gắng bảo vệ môi trường tươi sạch đẹp. Nhưng hiện tại vẫn chưa được chỉnh chủ vì có 1 số người kog đồng lòng với những người mún bảo vệ mội trương như chúng tôi đây. Hiện tại ở việt nam đang có nhiều chính sách bảo vệ mội trường như chạy xe máy điện ở thủ đô hà nội, trồng nhiều cây xanh, và dọn dẹp rác ở thành phố HỒ CHÍ MINH,.... Nhưng những chính sách đó chỉ giúp đỡ được một phần không quá lớn để được 1 môi trường sạch, tại vì có nhiều người vẫn không có tư duy yếu kém để mặt rác thai trôi lên bên ở sông ngồi, đốt rác, không sử lí rác đúng cách, chặt rừng, đốt cây, khai thác quá mức, sử dụng nguyên liệu dầu mỏ,..... Chỉ nghĩ cho bản thân không quan tâm đến môi trường cuộc sống của người xung quanh.
Trong năm 2050 chúng tôi nghĩ răng năm của các bạn sẽ có cài tiến về khoa học kĩ thuật đúng khôngvì năm của chúng tôi đang đà phát triển về khoa học kỉ thuận nhằm mục đính giảm bớt không khí nhà kính và một số rác thải bào vệ môi trường. Và những người trong chúng tôi đều mong ước đc vào năm 2050 chúng tôi có thể được ngắm đc những quan cảnh thiên nhiên tươi đem hơn thích thở 1 không khí trong lành được nhìn thấy những khoa học phát triển cao. Vì những năm qua môi trường của thế giới không được trong lành đang càn ngày nhiều rác chúng tôi không mún năm của các bạn lại phát triền nhà khúng và rác năm chung tôi đã quá nhiều cùng gây những tác hại mà không ai ngờ tới được. Và Ước mơ này không chỉ dừng lại ở cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Nó còn là khát vọng về một lối sống có trách nhiệm, một hành trình sống xanh ý thức. Tôi ước mơ được tự tay trồng một luống rau sạch cho bữa ăn gia đình, biết rằng mình đang nuôi dưỡng sự sống bằng chính tâm huyết và sự chăm sóc của mình. Chúng tôi mong muốn được sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường, từ chiếc túi vải thay cho túi ni lông, đến những vật dụng làm từ vật liệu tái chế. Tôi hình dung về một ngày mà việc tiết kiệm năng lượng, nước, và tài nguyên thiên nhiên không còn là một nỗ lực ý thức, mà đã trở thành một phản xạ tự nhiên, ăn sâu vào nếp sống của mỗi người.
Ước mơ về sự chuyển khô toàn diện trong hạ tầng đô thị và năng lượng. Chúng Tôi hình dung được những thành phố không còn là \"đảo nhiệt\" mà là những ốc đảo sinh thái. Các tòa nhà không chỉ là nơi ở mà còn là hệ sinh thái thu nhỏ, với những khu vườn thẳng đứng và mái nhà phủ đầy cây xanh, giúp thanh lọc không khí. Giao thông sẽ hoàn toàn không còn sử dụng xăng dầu nhớt; thay vào đó là mạng lưới xe điện thông minh và hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, giúp tiếng ồn và khói bụi bị đẩy lùi. Việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo từ điện mặt trời trên mái nhà đến các trang trại gió ngoài khơi sẽ là điều hiển nhiên, chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch độc hại. Bên cạnh hạ tầng, tôi khao khát một \"Cuộc cách mạng Ý thức\". Năm 2050, khái niệm \"rác thải\" sẽ trở nên lỗi thời bởi mô hình Kinh tế Tuần hoàn đã thấm sâu vào mọi ngóc ngách. Mọi sản phẩm đều được thiết kế để tái sử dụng, tái chế triệt để. Con người không chỉ \"dùng và bỏ\" mà trân trọng từng tài nguyên. Các dòng sông, đại dương sẽ trong xanh trở lại, là nơi sinh sống tự do của muôn loài, không còn bị đe dọa bởi những chiếc túi ni-lông hay chất thải công nghiệp. Và cuộc sống xanh năm 2050 là một bức tranh tuyệt mỹ mà chúng ta đang cùng nhau xây dưng nó. Và Nó đòi hỏi sự đầu tư lớn về công nghệ, sự thay đổi triệt để về chính sách, nhưng trên hết, nó cần sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức và trái tim của mỗi người trong chúng ta. Bằng việc biến những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, tái sử dụng chai lọ, hay lựa chọn thực phẩm địa phương thành thói quen, chúng ta đang từng bước xây dựng cây cầu vững chắc nối liền hiện tại với một tương lai hài hòa, nơi con người và Trái Đất cùng nhau thịnh vượng hãy cùng nhau xây dựng những môi trường xanh sạch để nghôi nhà trái đất này lun được giữ trong. 1 màu xanh.
Thông tin nhóm:
Tên: trần thanh bão duy, trần ngọc hân, nguyễn huỳnh bảo nam.
Sdt: 0862137932
Trường/ lớp: trường trung học cơ sở quới sơn/ lớp 8/1
Bài dự thi chủ đề: chia sẻ ước mơ cuộc sống xanh năm 2050 của nhóm