Nông Hiền Thục
Câu chuyện chia sẻ
Kính thưa Ban Giám khảo và Ban Tổ chức cuộc thi \"Gửi tương lai xanh 2050\"!
Em tên là Nông Hiền Thục, học sinh lớp 6A1, Trường THCS Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng. Em rất vui và vinh dự khi được tham gia cuộc thi vẽ tranh đầy ý nghĩa này.
Bức tranh của em là ước mơ của em về Trái Đất vào năm 2050.
Hình ảnh trung tâm bức tranh là một chị gái với mái tóc xanh như cây cối, đang dịu dàng ôm ấp Trái Đất. Em muốn vẽ hình ảnh đó như Mẹ Thiên Nhiên, hoặc cũng chính là thế hệ chúng em, đang dùng tình yêu thương để che chở cho ngôi nhà chung. Trên Trái Đất, một mầm non đang vươn lên, tượng trưng cho sự sống mới, niềm hy vọng và một tương lai bền vững.
Trên vòng hoa của chị, em viết số \"2050\", đó là cột mốc tương lai mà em hy vọng thế giới sẽ thật sự trong lành.
Xung quanh là khung cảnh thành phố nơi có nhà cửa, cây xanh và các phương tiện như xe buýt, ô tô. Em mong ước về một thế giới hiện đại nhưng con người vẫn sống hòa hợp với thiên nhiên, không khí không còn ô nhiễm. Những đóa hoa sen hồng vươn lên rực rỡ, biểu tượng cho vẻ đẹp tinh khiết và ý chí vươn lên của đất nước Việt Nam em.
Thông điệp mà em muốn gửi gắm qua bức tranh là \"Vì một tương lai xanh\". Em hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng chung tay hành động ngay từ bây giờ, bằng những việc làm nhỏ như trồng cây, bảo vệ môi trường, để đến năm 2050, chúng ta sẽ có một Trái Đất thực sự khỏe mạnh và bình yên.
Em xin trân trọng cảm ơn Ban tổ chức đã lắng nghe!