Nông Mạnh Hùng
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh “Gửi Tương lai Xanh 2050” là thông điệp nhỏ bé mà em muốn gửi đến mọi người về tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường. Trong tranh, em vẽ hình ảnh ngôi nhà đỏ tươi nằm giữa khung cảnh xanh mát của cây cối và bầu trời trong lành. Bên cạnh là lá cờ Tổ quốc tung bay, thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam trong việc giữ gìn màu xanh cho đất nước.
Nhân vật trong tranh là em và các bạn nhỏ đang cùng nhau trồng cây, chăm sóc mầm non, tượng trưng cho hi vọng và sự sống của Trái Đất trong tương lai. Lá thư xanh với dòng chữ “Tương lai xanh 2050” là lời nhắn gửi đến thế hệ mai sau: “Hãy yêu quý môi trường như chính ngôi nhà của mình.”
Em sử dụng các chất liệu tái chế và tạo hình nổi để thể hiện bức tranh, nhằm nhấn mạnh rằng những vật tưởng như bỏ đi vẫn có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa. Qua bức tranh, em mong muốn kêu gọi mọi người, nhất là các bạn học sinh, hãy cùng nhau trồng cây, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, để năm 2050 – Trái Đất vẫn mãi là hành tinh xanh tươi, tràn đầy sự sống và yêu thương.