Phạm An Khang
Câu chuyện chia sẻ
Đôi bàn tay xanh
Một ngày đẹp trời, bạn tôi ngồi ở lớp học, nghe cô giáo kể về trái đất đang bị ô nhiễm, rừng cây bị chặt phá và không khí ngày càng ô nhiễm. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy những cây xanh ven đường đang rung rinh trong gió và tự hỏi: “Mình có thể làm gì để bảo vệ trái đất?”
Tối hôm đó, tôi về nhà và kể lại câu chuyện cho bố mẹ. Nghe xong, cả gia đình cùng nhau lên kế hoạch: mỗi người sẽ trồng một cây xanh nhỏ trước sân nhà, không vứt rác bừa bãi và tiết kiệm điện nước. Tôi rất háo hức khi được tự tay vun đất, tưới nước cho cây. Ngày qua ngày, cái cây nhỏ bắt đầu lớn lên, xanh tươi dưới nắng. Tôi cảm thấy rất vui vì đã góp một phần bảo vệ môi trường.
Ở trường, tôi kể với các bạn về việc trồng cây xanh. Các bạn trong lớp cũng thi nhau mang hạt giống đến, cùng nhau gieo trồng dưới sân trường. Cả lớp đều mong muốn trái đất luôn xanh và sạch, giống như trong bức tranh mà cô giáo đã treo trên bảng: đôi bàn tay nâng niu trái đất với cây xanh mơn mởn.
Từ đó, tôi hiểu rằng bảo vệ trái đất không chỉ là chuyện lớn mà ai cũng có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như trồng cây, giữ gìn vệ sinh. Chỉ cần chung tay, trái đất sẽ mãi mãi xanh tươi và sạch đẹp cho mọi người và muôn loài.
Thông điệp tôi muốn gửi gắm là: “Bảo vệ trái đất, bảo vệ cây xanh – giữ cho tương lai mãi mãi xanh!