Phạm An Khang
Câu chuyện chia sẻ
CÁ MẬP ROBOT
THÍ SINH: PHẠM AN KHANG
LỚP 4.3 - TIỂU HỌC ĐÔNG HÒA B - PHƯỜNG ĐÔNG HÒA - TP HỒ CHÍ MINH
Hiện nay, tại nhiều thành phố, tình trạng tắc nghẽn cống thoát nước xảy ra thường xuyên trên các tuyến đường, đặc biệt là vào mùa mưa. Rác thải sinh hoạt, túi ni-lông, lá cây, bùn đất và thậm chí là vật liệu xây dựng bị vứt bừa bãi đã làm hệ thống cống bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, việc thiếu ý thức bảo vệ môi trường và hệ thống thoát nước cũ kỹ, xuống cấp cũng là nguyên nhân khiến tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hậu quả là gây ngập úng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Vì vậy, nhóm chúng em đã cùng nhau sáng tạo ra một ý tưởng hướng tới tương lai xanh năm 2050, với lối sống bền vững và sử dụng năng lượng sạch. Đó là hình ảnh của một chú robot thông minh – người bạn đồng hành đặc biệt của thành phố.
Bức tranh em vẽ là một chú robot sống tại một thành phố, nơi hệ thống cống ngầm cần được làm sạch thường xuyên. Robot có màu xám bạc, thân hình chắc chắn, được thiết kế với một chiếc vòi dài phía trước để hút sạch rác trong những đường cống chật hẹp. Khi cần thiết, robot có thể thu gọn lại để dễ dàng di chuyển trong các đoạn cống nhỏ. Nhờ hệ thống bánh xe nhỏ gọn, robot có thể di chuyển linh hoạt và nhanh nhẹn.
Điều em thích nhất là phía sau robot có một hệ thống tái chế thông minh, nơi rác thải được xử lý và biến thành phân bón hữu cơ, giúp nuôi dưỡng cây xanh trên mặt đất. Robot hoạt động bằng năng lượng mặt trời và năng lượng hydro, hoàn toàn thân thiện với môi trường, không gây khí thải độc hại. Ngoài việc dọn rác, robot còn có thể tự phát hiện các vị trí cống bị hư hỏng và tiến hành sửa chữa tạm thời.
Em vẽ bức tranh này với ước mơ rằng trong tương lai, chúng ta sẽ có những robot thông minh và thân thiện như vậy để giữ cho thành phố luôn xanh – sạch – đẹp, nơi con người và thiên nhiên cùng sống hòa hợp, hạnh phúc.